Công ty em rất kỳ. Cũng có 2 tài xế, Cty có 4 xe. Mỗi tài xế cũng được xếp lịch đàng hoàng. Nhưng có hôm anh tài xế A đi về trễ so với bình thường. Thế là chủ nỗi đóa không cho anh A lái xe theo hương đó nữa, có gì anh B chạy. Thế là anh a chơi không, còn anh B thì chạy mỏi đít. Nếu được bác chủ chơi theo kiểu đóa đi
Bác hỏi em trả lời: đưa rước bác là trách nhiệm của ai? của lái xe do vậy lái xe phải làm sao để đến đúng giờ, đúng thời gian, đúng địa điểm theo quy định trước, lái xe ko đến là lỗi của lái xe (vì bác chủ là sếp) nên nhân viên phải có trách nhệm hỏi (lưu ý đối với nhân vên nên gọi điện ko nên nhắn tin vì có thể sếp ko nhận được tin nhắn) tuy nhiên bác chủ nhận được tin nhưng quên nhắn lại cũng là lỗi của bác chủ. Thôi huề đi bác nhắc nhở họ thôi (làm sếp thì rộng lượng vậy), tuy nhiên cha ông nói "tiên trách kỷ hậu trách nhân" để cũng thấy trách nhiệm của mình. Chào thân ái.
Không nên phân biệt chứ bác, đâu phải ai cũng thế.Lỡ vào xem phải còm, chủ topic này chắc là đảng viên, người bắc, và có lý luận![]()

E đã hiểu tại sao TX ko ghé đón bác rồi . Người ta sms bác ko trả lời, rồi bây giờ lên đây hỏi có nên đuổi việc người ta ko. E mà là tx thì chắc e đuổi việc bác trước( tìm chủ khác nhân nghĩa hơn mà đầu quân ).
Bác nên thay đổi để phát triển hơn nữa .
Bác nên thay đổi để phát triển hơn nữa .
đầu tiên cảm thấy bác này coi thường oser, bài viết ko có chủ ngữ, nói phong long ko tôn trọng người đọc. Sau là coi thường tài xế (hoặc nghề tài xế), có thái độ hóng hách, dù gì người ta cũng đã liên lạc mình trước, ko trả lời là lỗi mình (do quên trả lời) -> có tính đổ thừa, dám làm ko dám chịu. Tiếp theo lỗi mình mà muốn cho ng ta nghỉ việ -> có tính giận cá chém thớt. Cuối cùng nên cho tài xế nghỉ viẹc để kiếm chổ khá tốt hơn, chứ lái xe mà ức chế dễ gấy tai nạn lại khổ tài xế.
Thế mới nói nghề tài xế là phục vụ,làm dâu trăm họ,9 người 10 ý.e cũng chạy cho cả cty.ôm 2 xe 1 lúc(cty có 6 xe gồm 1 tải nhẹ và 5 xe con) e ôm tải nhẹ và xe con.chả bít bà nhân sự mới vào làm ăn thế nào mà cty có 3 tx thì 2 ông kia ngồi chơi còn e thì chạy mửa mật ra.tải nhẹ toàn đi tỉnh.cứ suốt ngày réo e lên vp đưa đón khách.còn 2 cha kia thì cứ suốt ngày đòi đổi vị trí.kêu đổi luôn thì ko chịu cứ đòi đổi tạm thời.dc cái xe khoán dầu nên chạy nhiều ăn nhiều ít ăn ít,mới có cái động lực mà làm.cũng định qua tết tìm chỗ mới dễ thở hơn.được cái là cty e mấy sếp cũng dễ tính.chỉ có CT HDQT là hay chửi.chửi xong thôi ko để bụng,ổng còn nói tao chửi chúng mày là tao thương tao mới chửi.tao ko chửi là tao đuổi cổ

Bác kg phải là giám đốc , chủ xe . Bác xin xe cty đi làm vì lý do bác đau tay và cty đồng ý . Cty phân công anh lái xe tới ngày đó đến nhà bác đón và anh lái xe chuẩn bị kỹ lịch rước bằng cách nt hỏi bác là mấy giờ để biết mà đến nhưng bác lại kg trả lời vì lý do gì đó....
Về trách nhiệm anh lái xe đó hoàn thành công việc vì đã chủ động liên hệ nhưng kg thấy hồi âm từ bác nên anh lái xe kg tới bác như đã định là đúng .
Về phần bác đúng ra khi bác xin xe cty thì bác phải báo cho phòng biết là đến đónlúc mấy giờ để bên phòng biết mà phổ biến cho anh lái xe đó . Thường thì , khi mình xin xe thì người xin xe hay chủ động liên lạc với lái xe để thông báo lịch trình giờ giấc cho lái xe biết mặc dù trên phòng đã báo rồi
Về trách nhiệm anh lái xe đó hoàn thành công việc vì đã chủ động liên hệ nhưng kg thấy hồi âm từ bác nên anh lái xe kg tới bác như đã định là đúng .
Về phần bác đúng ra khi bác xin xe cty thì bác phải báo cho phòng biết là đến đónlúc mấy giờ để bên phòng biết mà phổ biến cho anh lái xe đó . Thường thì , khi mình xin xe thì người xin xe hay chủ động liên lạc với lái xe để thông báo lịch trình giờ giấc cho lái xe biết mặc dù trên phòng đã báo rồi
Đã có lịch thì cứ phải có mặt đúng giờ.Văn phòng có 2 lái xe xoay tua 2,4,6 và 3,5,7. Chạy xe theo kế hoạch cho toàn bộ văn phòng. Bình thường đi xe máy tới văn phòng, nay bị đau tay yêu cầu lái xe đưa đón, 2 lái xe đã biết công việc của mình cùng với thời gian đón buổi sáng đã biết.
Theo lịch hôm nay lái xe B cầm lái. Lái xe B nhắn tin SMS tới hỏi sáng mấy giờ tới đưa đi làm, lu bu quên trả lời, thế là lái xe B không đến. Vậy lái xe B đúng hay sai?
Có nên treo tay trái lái xe B được không (một hình thức đuổi việc khéo)?
Không SMS gì hết.
Sếp em mà SMS cho em (ngoài giờ làm việc) em còn không thèm trả lời chứ đừng nói nhân viên.
bác chủ chỉ cần thêm cái chủ ngữ vô câu, tình thế có lẽ đã khác 
Chỉnh sửa cuối:
Mỗi người lam việc có quyền lợi và nghĩa vụ của riêng mình, a tx có trách nhiệm giờ đó đi đón người đó thì cứ thế mà làm a chu đáo thì hỏi không thị cũng ok, nếu a không đi thì a chưa làm tròn bổn phận có thể a bị ảnh hưởng quyền lợi như trù lương thưởng, còn các bác đây chắc thuộc biên chế bảo vệ người lao động sao đó( kidding))
tôi đôi lúc đi xe cũng gặp tx cty cũng không biết đau là nghĩa vụ và quyềnn lợi chỉ lo cho khoẻ thân thui