Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Như tiêu đề, các bác có hay chọn ban đêm khi đi đường dài không ạ?

Dịp lễ này em định đưa bà cả và F1 về Tuy Hòa chơi. Nhưng nếu đi ban ngày thì đi + về mất hết 2 ngày trên đường rồi. Từ trước giờ em cũng đã đi ban đêm vài lần, nhưng sau thấy tai nạn xe khách nhiều nên bà cả sợ không chịu đi ban đêm nữa. Riêng em thì thấy không vấn đề gì lắm nếu cứ chạy thong thả, buồn ngủ thì tấp vào ngủ. Tiết kiệm được 2 ngày, lại mát mẻ. Không biết có nên tìm cách thuyết phục bà cả không nữa?
 
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
Quê bà cả e cũng ở TH mà e toàn về ban ngày thôi, ban đêm gặp mấy xe tốc hành chạy kinh lắm với lại lâu lâu mình mới đi, minh không nhớ được là khúc đó đường có còn tốt không, còn tốc hành thì sẵn sáng đấu đầu với mình bất cứ lúc nào
 
Hạng B2
30/10/12
354
406
63
32
Đi ban đêm khoẻ hơn, ít công an,mát mẻ và tiết kiệm thời gian. chưa kể không bị kẹt xe một số đoạn. có điều phải đi cẩn thận và tập chung cao độ hơn.
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
em thích đi ban đêm bởi sẽ bớt căng thẳng hơn đi ban ngày. Mắt sẽ không bị chói, lượng xe cộ cũng ít hơn ban ngày, đặc biệt là xe 2b. Đi ban ngày vừa oi bức vừa mệt mỏi. Đi tầm trưa rất dễ buồn ngủ.
 
Hạng B2
24/2/13
174
10
18
www.paa.vn
đi đêm thì phải ngủ ngày mới được. xe bắc nam chạy kinh lắm. ko vững tay lái dễ đi luôn bác ơi
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.622
113
39
Không nên đi xuyên đêm dễ buồn ngủ nếu không quen. Thông thường em xuất phát 2h sáng đến Phan Rang ăn sáng rồi đạp một hơi ra Tuy Hòa tầm bữa trưa là vừa.
 
Hạng C
29/9/11
535
596
93
40
E vân thích chạy đêm hơn. Đường mát, ít xe (đb là 2b). Nói chung từ SG đi tầm 2h-3h thoát qua đc khúc biên hoà, trảng bom đến dầu giây là khoẻ rồi.