Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Phần đông các bác thích đi ban đêm nhỉ. Em cũng thích, nhưng bà cả em thì không :D

thang455411 nói:
2. Pác đi Tuy Hoà có gì vui nhỉ ?
Có... quê bà xã em :D
Nếu bác thích du lịch biển mà không màn đến dịch vụ thì bác sẽ thích Tuy Hòa hay Phú Yên nói chung :)
 
Hạng D
29/5/09
3.822
8.803
113
Nen ngu ban ngay===> de co suc khoe + kiem tra den chieu sang va su dung den chieu sang hop li khi chay xalo.
 
Hạng D
7/4/08
2.044
13
38
41
Rạch Giá Kiên Giang
Nếu k quen chạy đêm thì Bác cứ đi giấc 3h sáng là vừa lúc đó ngũ dậy rùi sẽ k còn cbuo62n ngũ nữa ...tha hồ chạy Vô tư .....
Bác cứ Canh me khoản 3h là mình nghĩ 1 chặn cứ thế làm cóc nước mát cho tỉnh táo ăn cho No vào rùi ta tha hồ Vi Vu thôi .....
chúc Bác Bình An trên Xa lộ.....
 
Hạng B2
6/3/13
199
3
0
43
Em thấy các bác tài chạy đêm thường chạy cẩn thận hơn so với chạy ngày, nhưng không hiểu sao tai nạn thì lại thường xảy ra vào ban đêm, chắc do buồn ngủ
33.gif
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Khởi hành đi lúc gần sáng (2, 3.00 AM) là hay nhất, vừa an toàn vừa tránh đường đông nữa.
Trước đây mình toàn đi đêm (22.00PM) đi thì rất khỏe nhưng đến khi gần sáng thì hơi phê do mình không quen và phải tập trung liên tục ... làm dễ buồn ngủ lắm.
 
Tập Lái
19/3/13
4
0
0
Thong.Nguyen nói:
Khởi hành đi lúc gần sáng (2, 3.00 AM) là hay nhất, vừa an toàn vừa tránh đường đông nữa.
Trước đây mình toàn đi đêm (22.00PM) đi thì rất khỏe nhưng đến khi gần sáng thì hơi phê do mình không quen và phải tập trung liên tục ... làm dễ buồn ngủ lắm.
Đi như bác khoẻ hơn
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
Theo em vân đề của đi ban đêm là :
  • Đầu óc có khi lơ mơ
  • Đường ban đêm dường như khác hẵn với ban ngày; nhiều khi ko tập trung là dễ dính xxx
  • Quan sát bảng hiệu lệnh khó; đôi khi thiếu đèn chiếu sáng
  • Thỉnh thoảng có những người, 2b lang thang trên đườg ở chỗ thiếu sáng; ko cảnh giác là phiền phức.
Còn xe khách lớn ta nhường nó là tốt nhất. Nó như...ngôi nhà di động, đèn sáng rực, ko biết...sợ ai. Vì kẻ nó sợ đã lo rồi. E có lần bị nó ép sang hẵn lane 2b may mà ko có 2b bên trong...
 
Hạng B2
28/5/07
296
5
18
đi tói nửa đêm rồi nghỉ bác ạ, ngủ một giấc sáng mai lai đi sớm!
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
badguy nói:
Phần đông các bác thích đi ban đêm nhỉ. Em cũng thích, nhưng bà cả em thì không :D

thang455411 nói:
2. Pác đi Tuy Hoà có gì vui nhỉ ?
Có... quê bà xã em :D
Nếu bác thích du lịch biển mà không màn đến dịch vụ thì bác sẽ thích Tuy Hòa hay Phú Yên nói chung :)
Vợ bạn thân em cũng ở Tuy An (cách gềnh Đá Dĩa khoảng 5km ) nên có ra rồi