Thảo Luận Chung lái xe hay ngủ gật

Hạng B1
23/11/05
89
1
0
RE: lái xe hay ngủ gật

Tháo dầy ra, nhỏ một ít nước vào bít tất, sau đó đi dầy lại, đi tiếp, cảm giác khó chịu vô cùng, như vậy hết buồn ngủ ngay; biện pháp này khá công hiệu!
Em thấy có bác phổ biến kinh nghiệm này rồi nhưng hơi khác tí:
Buồn ngủ ít:
- Kiếm ít nước lạnh dội vô chân, rửa chân sẽ thấy tỉnh táo ngay.
- Cho máy lạnh thổi xuống bàn chân, bàn chân bị lạnh thì khó mà ngủ được.
Buồn ngủ nhiều:
- Kiếm cái quán nào đó dọc đường, làm 1 tô ... ly ... điếu ... sau đó .......... ngủ 1 giấc. :D:D:D
 
RE: lái xe hay ngủ gật

Nên tránh buồn ngủ khi đi với vợ 2 bằng các hình thức sau đây.
1. Nếu bị cảm cúm mà phải uống thuốc thì yêu cầu uống thuốc cảm loại o gây ngủ. (một số thuốc cảm cúm có thành phần an thần trong đó nền thường gây ngủ). Một số loại thuốc cảm cá biệt sẽ gây ảo giác cho ta khi uống. Tốt nhất là ở nhà sau khi uống thuốc cảm hơn là uống xong đi với vợ 2.
2. Một ly cafe sẽ có tác dụng tốt hơn khi lái xe (với những ai quen uống cafe).
3. Dừng lại 15 phút rửa mặt cũng có tác dụng tốt.
4. Nhai chewing gum cũng được được
5. Nếu tất cả những cái trên được thực hiện mà vẫn buồn ngủ thì tấp vào chỗ nào thoáng mát an toàn và làm 1 giấc ngắn (30') là ok.
Khi ngủ trên xe mở air cond thì nên chừa 1 khe hở nhỏ để lấy O2. Nhiều em đóng kín cửa ngủ đã ngủ luôn và không bao giờ thức dậy cả.:D.
Vài lời cho các bác tham khảo. Nếu có long leg thì bảo lâu lâu hắn "nhéo" mình 1 cái cũng ok.:D. Nhưng nhéo vừa thôi chứ nếu nhéo mạnh wá để dấu lại mà vợ cả phát hiện được là........tàn đời:D:D:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: lái xe hay ngủ gật

...dưng mờ, ghé các quán ven đường : vừa đặt cái bàn tọa xuống, lập tức có các kiều nữ ra ngồi...tiếp chuyện, dù chỉ là quán cóc. Có bác nào dám ngủ hông ? Thức dậy, có khi chỉ còn cái...xà lỏn :D
 
Hạng C
5/12/06
673
15
18
-) từ :-) từ :-) từ
RE: lái xe hay ngủ gật

Một lần em đi đêm ở miền Tây về SG một mình, khởi hành 12h đêm tưởng sẽ về tới nơi rồi ngủ, ai dè khỏang 2h sáng thì buồn ngủ wá cứ dúi dụi vào lề, mà nhà trọ tới lúc đó lại đóng cửa hết rồi. Em tắp lề lẻn ra băng sau ngủ thì hỡi ôi, muỗi như trấu wơ tay một cái chết ba bốn mợ (xe em không máy lạnh nên phải mở kiếng chạy) chúng xông vào đâm em nhảy dựng không cách nào ngủ được đành phải chạy tiếp. Chỉ 5 phút sau lại gật - lại cố tắp lề - muỗi - lại dậy - lại gật. Địa ngục lun. Đến 6h sáng tới Bình Chánh em giật mình dậy thấy mình đang lao thẳng sang lane đối diện đối đầu mấy bác xe công, may mà dạt về kịp không thì...[:-][:-][:-] tởn tới già lun[:'(] từ đó về sau em luôn phải thủ một chai thuốc chống muỗi khi đi đường đêm. (Các bác có bí quá cũng đừng thay bằng xịt gián của bà xã nhé:D:D em chả muốn các bác bị 'hạ gục nhanh tiêu diệt gọn' đâu!!![8D]
 
Hạng D
23/9/06
2.946
489
83
41
RE: lái xe hay ngủ gật

LÁI XE MÀ BUỒN NGỦ THÌ BÁC TẤP VÔ LÀM 1 LY CAFE ! HOẶC DỪNG XE NGỬ KHOÃNG 15P LÀ TÌNH NGAY ! LÚC TRƯƠC EM HAY LÁI XE VỀ LONG KHÁNH EM SỢ NHẤT LA LÚC ĐI VỀ , TẦM KHOẢNG 13G----> BUỒN NGỦ LẮM EM TẤP VÔ MẤY QUÁN CAFE VÕNG DÔC QUÔC LỘ LÀM 1 GIÂC TỚI CHIÊU DẬY VỀ !!!:D:mad::D

---------------------------------
I LOVE OS !
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: lái xe hay ngủ gật

@ bác Fiat4Inside : bác làm tui nhớ hồi 99 : từ Cái Bè, về đến Cai Lậy, vừa qua đèn xanh, em Mazda 626 cứ cà khục cà khặc, nghẹt lược xăng hay hư bơm sao đó, hổng biết, lịm luôn. 7h tối. Hai longleg trên xe (NV Cty) xuống đi ngoắc Tốc Hành dìa trước, sau khi tốn khá bộn tiền cho tui a-lô công cộng dìa SG (lúc đó mobi cá nhân còn xa xỉ, hổng dám xài).
...tấp lề, đóng kín 3 bên, chỉ hé 5 ly kiếng tài, nằm băng sau co quắp như con tôm, ngáy pho pho tới sáng bét lun :D Dù đã đậu nửa trên nửa dưới đường nhựa, nhưng mỗi lần xe sau vù qua, rẹt phát, đinh tai điếc óc như Boeing cất cánh, luồng gió của nó vụt ngang, xe mình cũng rung rinh :D Mà tối hù, cứ sợ nó lóa đèn ngược chiều, chơi phát, mình lên bàn thờ luôn ý chứ !
Ngủ chập chờn như vậy, tới sáng, ăn uống đã đời, mới ngoắc Tốc Hành, nó mua mấy sợi dây dù chập lại, kéo tui về Mazda Cộng Hòa = 400 trăm. Từ 8h sáng ở Cai Lậy, về tới CH, 3h chiều
Đã không nổ máy được, mà còn mưa, chỉ dám gạt vài phát thấy đường, rồi tắt, lát sau mới gạt tiếp, sợ hết bình . Tay lái & thắng, nặng thấy bà cố :D
Chậc, đậu phộng đề roài...
- Bác đừng có tấp vô mấy nhà trọ vùng ngoại ô : toàn là "bãi đáp" cả. Có khi chiếc xe cũng chẳng còn, lại còn được xxx rước dìa đồn mời uống trà :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: lái xe hay ngủ gật

Trích đoạn: fernandoz

...dưng mờ, ghé các quán ven đường : vừa đặt cái bàn tọa xuống, lập tức có các kiều nữ ra ngồi...tiếp chuyện, dù chỉ là quán cóc. Có bác nào dám ngủ hông ? Thức dậy, có khi chỉ còn cái...xà lỏn :D

Khi cầm lái đã buồn ngủ là ngủ, cố bằng mọi biện pháp đều làm được, nhưng hông ai dám chắc không thiếp đi vài giây vào một lúc nào đó: Chỉ từng ấy ....Ấm...:mad:
@ Lão Fẹt: Thức dậy, có khi chỉ còn cái...xà lỏn. Như vậy có nghĩa là cũng có khi chẳng còn cái xà lỏn:D