Thảo Luận Chung lái xe hay ngủ gật

Hạng B2
14/10/04
136
13
18
Trái Đất
RE: lái xe hay ngủ gật

Theo kinh nghiệm của tôi khi hơi buồn ngủ thì làm những việc sau:

1. Nói chuyện với người bên cạnh
2. Ăn vặt hoặc nhai kẹo cao su liên tục
3. Uống nước từng ngụm nhỏ
4. Dừng lại đổ xăng (cẩn thận xăng kém chất lượng), kết hợp "xả e"
5. Bật nhạc và hát theo

Nếu các võ trên mà vẫn không ổn thì chỉ còn cách ngủ và đặt chuông điện thoại báo thức sau 15'.
 
Hạng B2
8/3/05
130
0
0
Yellow Meadows
RE: lái xe hay ngủ gật

Bác tấp vào lề ngủ, nổ máy ngủ quên cỡ 1 tiếng, máy để ga răng ti, chừng chục lần như vậy thì xe của bác có mà ặc ặc...híc..:D
 
Tập Lái
17/7/05
37
0
0
Hà Nội - Chợ Giời
RE: lái xe hay ngủ gật

tốt nhất là bác nghỉ đỗ lại tầm 15 phút, hút điếu thuốc, kô hút thuốc thì ngồi nghỉ, uống nước, nhưng bác phải ra khỏi xe chứ kô phải vẫn ngồi trên xe mà nghỉ đâu bác à:D
 
Tập Lái
12/1/05
38
0
0
54
Hà Nội
RE: lái xe hay ngủ gật

Nếu bác lái đoạn ngắn mà đã ngủ thì phải xem lại chế độ sinh hoạt và tăng cường thể thao.
Còn kinh nghiệm đường trường: phải chủ động đặt ra lịch nghỉ giải lao, dừng ở chặng nào để nghỉ hoặc chạy bao lâu thì nghỉ phải định trước (tuỳ theo sức của mình) chứ đợi đến lúc buồn ngủ thì mới dừng thì hơi muộn rồi đấy.
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: lái xe hay ngủ gật

Đang lái xe mà buồn gì cũng khổ không chỉ riêng buồn ngủ các bác à.
Các bác đóng góp nhiều ý kiển rất thực tế, hay qua trời. Tôi xin đóng góp thêm 2 ý nhỏ:
- Khi lái xe quá tập trung (nhất là đi đường dài) làm cho thần kinh mau mệt gây cho ta buồn ngủ. Do vậy bác quỷ tốc nghẻo nên nghe theo lời các bác thành viên OS đã khuyên và theo tôi, đừng nhìn đằng trước lâu quá, thỉnh thoảng nếu có thể nên ngó sang hai bên một chút. Như vậy sẽ bớt căng thẳng và lâu buồn ngủ.
- Nếu mệt mỏi, buồng ngủ thì bác dừng xe, tập vài động tác căng cơ vặn mình rồi hãy nghỉ ngơi thì cũng có tác dụng.
Từ kinh nghiệm nhỏ nhoi xin đóng góp cùng các bác.
Chúc các bác không bao giờ phải buồn cái gì khi lái xe.
 
Hạng B2
25/8/04
333
303
63
RE: lái xe hay ngủ gật

Nếu quá buồn ngủ vì thiếu ngủ thật sự thì không nói, còn chỉ buồn ngủ gà gật lơ mơ thì em ... hát, em thích nhất là những bài nhạc đỏ các bác ạ "Cô gái sài Gòn đi tải đạn", "Trường Sơn Đông -Trường Sơn Tây", "Tình ca", "Lá đỏ", "Bóng cây K'nia"... nói chung là có những đoạn cao trào vút lên cao tỉnh hẳn người. các bác thử xem...
 
Tập Lái
11/5/05
4
0
0
Vietnam
RE: lái xe hay ngủ gật

Trích đoạn: quytocngheo

à mà quên còn một vấn đề nữa là em hay bi cảm cúm uống thuốc vào thì cũng hay buồn ngủ các bác có kinh nhiệm thì chỉ cho em nhé

Hầu hết thuốc cảm cúm đều có tác dụng phụ là gây buồn ngủ nên thường chống chỉ định cho người đang vận hành tàu xe. Nếu bác đã trót uống thì nên để qua cơn buồn ngủ hãy lái xe.
Tuy nhiên nghe nói có loại Decolgen mới không gây buồn ngủ, bác dùng thử xem sao. Còn em lúc bị cảm cúm chỉ uống Efferalgan codein sủi ( vì cảm cúm hay đau mỏi người), thấy phê lắm !
 
O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
RE: lái xe hay ngủ gật

Mấy ông lái xe già có truyền kinh nghiệm có 1 cách chống buồn ngủ khi lái xe là chuyển chế độ quạt gió của máy lạnh qua chế độ thổi xuống dưới chân. Nhưng tốt nhất là buồn ngủ thì nên dừng lại chợp mắt 1 tí, tôi cũng có kinh nghiệm xương máu trong vụ này roài nên giờ sợ lém, đi đường dài vào giấc trưa sau khi ăn cơm thì kiểu gì cũng phải chợp mắt 15' trước khi đi.
 
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
RE: lái xe hay ngủ gật

Chời ơi đọc bài này mới thấy mình qúa xá bậy :Tết vừa rồi nhóm tui em đi 5 xe khởi hành Nha Trang vào lúc 2h30 sáng mùng 4 ,mục đích là tránh bớt xe trên đường và ra đến NT sớm ,lần đầu tiên chạy đêm thật kinh hòang ,tránh bớt xe đâu ko thấy mà gặp qúa xá là xe bắc nam,dội hết cả chai lavie lớn ,uống 2 lon bò húc ,mở dicco thật lớn ,buồn ngủ vẫn cứ buồn ngủ kinh khủng ,em cứ mở kiếng xuống cho gío thổi vù vù đỡ b ng được chúc lại b ngủ típ,lại đóng kính lại mở kính dừng lại dội nước ko ăn thua ,xe mình đèn xenon nên mệt nhất là các xe đối diện nó cứ pha đèn vào mặt mình (16 chỗ +25 chỗ ) ,1 xe đã mệt mà cứ vậy liên tiếp hết đoạn đg có cả trăm xe chở khách và hàng B Nam nó cũng đi đêm nó tọi pha vào mặt mình.
Vì đi đoàn nên sợ rớt lại cứ thế mà theo đuôi nhau ,đến 5h30 đến Cà Ná đỡ mệt xong lên xe chạy lại buồn ngủ .
Qua đó em có ý kiến ko nên đi đêm đường xa như vậy rất nguy hiểm ,buồn ngủ thì phải dừng lại ngủ 15 p 30 p tùy ,ko nên lái cố ,(khi mệt và buồn ngủ lái ko còn thấy rõ chỉ canh theo lằn sơn đường mà chạy nguy hiểm lắm )
Em sợ tới gìa vụ đi đêm đg xa,và rút kinh nghiệm lơ vậy lần nữa thì tắp vô chỗ nào đó ngủ đến sáng đi tiếp ngày mai gặp tụi mày ngoài NT nhất quyết ko đu đeo .
.Sài Gòn Biên Hòa Vũng Tàu thì ok .