RE: lái xe hay ngủ gật
Vụ "ngủ gật " thật là không nói trước được các bác nhỉ , để kéo dài thời gian đến lúc ngủ gật tôi cũng hay làm như mấy bác : nghe nhạc , tăng giảm tốc độ , thậm chí dừng lại , xuất phát nói chung là có gắng luôn tay ,luôn chân , luôn miệng .... nhưng đấy chỉ là kéo dài thời gian đến lúc ngủ gật thôi đấy chứ ngủ gật thì có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi đã bị mấy phen ngủ gật mở mắt rồi, rõ ràng vẫn điều chỉnh xe được nhưng chắc có sự cố bất ngờ là "đi nhanh " thôi. Đồng ý với rất nhiều bác : KHÔNG NÊN CỤ CỐ làm gì , SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO KHẢ NĂNG VÀ NHU CẦU các bác nhỉ .
Vụ "ngủ gật " thật là không nói trước được các bác nhỉ , để kéo dài thời gian đến lúc ngủ gật tôi cũng hay làm như mấy bác : nghe nhạc , tăng giảm tốc độ , thậm chí dừng lại , xuất phát nói chung là có gắng luôn tay ,luôn chân , luôn miệng .... nhưng đấy chỉ là kéo dài thời gian đến lúc ngủ gật thôi đấy chứ ngủ gật thì có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi đã bị mấy phen ngủ gật mở mắt rồi, rõ ràng vẫn điều chỉnh xe được nhưng chắc có sự cố bất ngờ là "đi nhanh " thôi. Đồng ý với rất nhiều bác : KHÔNG NÊN CỤ CỐ làm gì , SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO KHẢ NĂNG VÀ NHU CẦU các bác nhỉ .
RE: lái xe hay ngủ gật
em nghĩ
1-làm 2 chai m150 là khỏi ngủ nổi luôn...
2-vừa lái vừa hát.
3-kiếm coi trên đường có cái gì "ngộ nghĩnh" không để nhìn(nhìn sao đừng để "đụng nha).
4-ghé váo cây xăng ngủ.
Em thấy có "chân dài" bên cạnh cũng vậy àh,thường là em nó ngủ trước mình,thà vậy còn hơn,chứ em nó mà ngáp là em ngáp lây....
em nghĩ
1-làm 2 chai m150 là khỏi ngủ nổi luôn...
2-vừa lái vừa hát.
3-kiếm coi trên đường có cái gì "ngộ nghĩnh" không để nhìn(nhìn sao đừng để "đụng nha).
4-ghé váo cây xăng ngủ.
Em thấy có "chân dài" bên cạnh cũng vậy àh,thường là em nó ngủ trước mình,thà vậy còn hơn,chứ em nó mà ngáp là em ngáp lây....
RE: lái xe hay ngủ gật
ơ, chủ đề "lái xe ngủ gật" này nói rồi mà các bác
Các bác tìm lại mà xem... hay các bác câu bài? 
ơ, chủ đề "lái xe ngủ gật" này nói rồi mà các bác
RE: lái xe hay ngủ gật
Ừ nhỉ bài này tớ ấy lâu lắm rồi mà
Ừ nhỉ bài này tớ ấy lâu lắm rồi mà

Trích đoạn: RacingLady
ơ, chủ đề "lái xe ngủ gật" này nói rồi mà các bácCác bác tìm lại mà xem... hay các bác câu bài?
![]()
RE: lái xe hay ngủ gật
Tôi thấy bên Úc chạy đường dài nhiều mà lại vắng vẻ, nên lái xe cũng hay ngủ gật. Vì thế nó bán cái này để chống ngủ gật, hay đúng hơn là khi nào vừa "gật" 1 cái thì nó sẽ kêu điếc tai luôn (đeo vào vành tai mà).
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=31250&item=4565530901&rd=1
Các bác có thích thì em mua hộ cho.
Tôi thấy bên Úc chạy đường dài nhiều mà lại vắng vẻ, nên lái xe cũng hay ngủ gật. Vì thế nó bán cái này để chống ngủ gật, hay đúng hơn là khi nào vừa "gật" 1 cái thì nó sẽ kêu điếc tai luôn (đeo vào vành tai mà).
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=31250&item=4565530901&rd=1
Các bác có thích thì em mua hộ cho.
RE: lái xe hay ngủ gật
Bác có ngậm cả củ sâm vào miệng thì buồn ngủ vẫn cứ buồn ngủ bác ạ. Hôm nọ chở ông bạn đi Phan Rang, trước khi khởi hành ổng đưa cho vài viên con nhộng nhân sâm uống lấy sức đi đường. Em đã cẩn thận hỏi kỹ thuốc này có buồn ngủ không. Ổng nói toàn nhân sâm trong đó chứ có thuốc thang gì.
Thế mà trên đường 2 con mắt em cứ mỏi mệt, đến gần Phan Thiết chịu hết nổi phải tấp vào chạy bộ mất 1 đoạn cho tỉnh


Trích đoạn: SUV67
theo tôi có thể ngậm một miếng sâm nếu đi đường dài, đây cũng là kinh nghiệm của một số bác tài xe khách
Bác có ngậm cả củ sâm vào miệng thì buồn ngủ vẫn cứ buồn ngủ bác ạ. Hôm nọ chở ông bạn đi Phan Rang, trước khi khởi hành ổng đưa cho vài viên con nhộng nhân sâm uống lấy sức đi đường. Em đã cẩn thận hỏi kỹ thuốc này có buồn ngủ không. Ổng nói toàn nhân sâm trong đó chứ có thuốc thang gì.
Thế mà trên đường 2 con mắt em cứ mỏi mệt, đến gần Phan Thiết chịu hết nổi phải tấp vào chạy bộ mất 1 đoạn cho tỉnh
RE: lái xe hay ngủ gật
đã bác nào thử làm tý bia khi buồn ngủ không nhỉ?
Tất nhiên đừng uống sớm quá, một số chú lái xe lâu năm nói nếu chạy xe cả đêm, buồn ngủ quá thình thoảng làm lon bia lúc khoảng 3-4 gìơ sáng gì đó.
Vụ này có liên quan tới thần kinh đấy bác ạ, tốt nhất, cẩn thận giữ sức vẫn hơn, mệt là ngủ
đã bác nào thử làm tý bia khi buồn ngủ không nhỉ?
Tất nhiên đừng uống sớm quá, một số chú lái xe lâu năm nói nếu chạy xe cả đêm, buồn ngủ quá thình thoảng làm lon bia lúc khoảng 3-4 gìơ sáng gì đó.
Vụ này có liên quan tới thần kinh đấy bác ạ, tốt nhất, cẩn thận giữ sức vẫn hơn, mệt là ngủ