Chủ đề tương tự
Bác thông cảm.! Dân tỉnh như em cũng rành đường mà kêu đi SG e cũng hơi nhát nữa là.!!! Lâu lâu kêu đi SG là em cũng hơi sợ.! Công an nhiều quá.! Xe lại nhiều nên không có cơ hội sủa sai đó Bác.!
Tất nhiên là thông cảm rồi bác. Em tính giúp mà k kịp đó chứ có trách gì các bác tỉnh ngoài vô đâu.Bác thông cảm.! Dân tỉnh như em cũng rành đường mà kêu đi SG e cũng hơi nhát nữa là.!!! Lâu lâu kêu đi SG là em cũng hơi sợ.! Công an nhiều quá.! Xe lại nhiều nên không có cơ hội sủa sai đó Bác.!
em căng thẳng mỗi nội đô xe nóng và nuốt xăng hơn bt thôi (mùa mưa thêm phần sợ mưa dính ngập hư dàn gầm). chư 1 khi có tiền đổ xăng khách trả là đi sài gòn em chả căng thẳng gì hết
Tối wa tâm 19h trên đường từ SB zề trung tâm, từ xa em thấy một anh chạy Toy mà sao em ko thấy đèn đỏ fía sau ko sáng, nghi là quên bật đèn trc...
Thế là, em đua theo chỉ chỏ còi mấy lần mà ảnh ko thấy, may có ng ngồi ghế fụ phát hiện rồi mới bật.
Chạy xuống tầm 300m có 2 anh chống nạnh đang đứng canh me, tiết kiệm đc 750K biên bản or 400 bánh mì?! Trong lòng cũng zui zui tý...
Thế là, em đua theo chỉ chỏ còi mấy lần mà ảnh ko thấy, may có ng ngồi ghế fụ phát hiện rồi mới bật.
Chạy xuống tầm 300m có 2 anh chống nạnh đang đứng canh me, tiết kiệm đc 750K biên bản or 400 bánh mì?! Trong lòng cũng zui zui tý...
Không rành đường thì phải nhìn biển báo giao thông chứ biển báo bây giờ rất rõ ràng không giống như trước đây. Cái này chắc là học lụi và thi lụi cho có cái bằng để chạy mà thôiBác thông cảm.! Dân tỉnh như em cũng rành đường mà kêu đi SG e cũng hơi nhát nữa là.!!! Lâu lâu kêu đi SG là em cũng hơi sợ.! Công an nhiều quá.! Xe lại nhiều nên không có cơ hội sủa sai đó Bác.!
Mấy bác tài ở tỉnh chắc bị mua bánh mì nhiều qua' nên căng thẳng lắm bác ạ. Em có quen mấy ông anh hay chạy xe dv ở tỉnh, mấy bác ấy chạy theo thói quen là chính, chỉ dám đi đường quen và ko rành biển báo, hoặc rất ít để ý.
Đa số là truyền miệng tài này qua tài khác thôi, nên khi đường lạ mấy bác í căng thẳng cũng dể hiểu thôi!!!
Đa số là truyền miệng tài này qua tài khác thôi, nên khi đường lạ mấy bác í căng thẳng cũng dể hiểu thôi!!!
Học lụi và thi lụi cho có cái bằng để chạy?Không rành đường thì phải nhìn biển báo giao thông chứ biển báo bây giờ rất rõ ràng không giống như trước đây. Cái này chắc là học lụi và thi lụi cho có cái bằng để chạy mà thôi
Anh này chụp mũ ghê quá, chắc suy từ bụng ta ra đây mà.
Các anh ở SG những tay lái lụa, địa bàn thông thuộc nên chạy xe tự tin, thoải mái, nhưng đi khác tuyến quen thuộc hoặc ra tỉnh khác vẫn phải lên OS hỏi đường mà anh.
Nhiều bác tài và cả dân SG mình thấy vẫn có cái nhìn độ lượng, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ.
Tiếc là không phải tất cả như vậy (trong đó có xxx).
Trước khi nhập cư vô SG mình cũng là dân tỉnh, dù chẵn hay lẻ vẫn là dân tỉnh có người gọi là dân nhà quê. Chắc do vậy nên mình có cái nhìn thông cảm hơn với các bác tài tỉnh chăng?