Phán phán như cái bùi. Mịa toàn nói thì hay lắm, cứ thấy xe nào phan vào mình thì phản xạ né thôi, né trái hya phải thì lúc đó chỉ có 1-2s để né. Tuỳ tìn hình hem ai nói đc
Bác ơi. Quan trong là mình còn sống hay thôi chứ chết rồi mà cũg muốn đúng thì e k bàn
Tới lúc bác bị xe tải hay con nó lao vào bác thì bác cứ đạp thắng để đúng phần đường nhé. Xong nhờ người nhà viết đơn dùm xem đung sai để đền![]()
- Anh nói "được phép và đã trở về" thì hoàn toàn sai luật, chứ ko phải đúng đâu a à, được phép với điều kiện đảm bảo an toàn, cụ thể thì trường hợp này ảnh đã ra đi mãi, vậy có an toàn ko anh? Đúng đổ thừa vì xe khách đánh lái, anh phải hỏi tại sao xe khách phải đánh lái???
- Tài xe con mà có cơ hội xem lại được clip thì ảnh sẽ ân hận cả đời vì đứa con đã mất.
- Cái clip này ko phải để cãi nhau, mà đưa lên để rút kinh nghiệm, đó là đừng chạy như xe con.
Anh trả lời dùm 2 câu hỏi:
1. Tại sao tài xế xe khách phải đánh lái?
2. Trước thời điểm đó xe khách đi đúng hay sai?
Trả lời xong 2 câu đó thì a rút ra được bài học gì khi xem clip này?
1. Tình huống tương tự, nếu anh là xe khách thì giữ thẳng lái.
2. Tình huống tưng tự, nếu anh là xe con thì sao?
Túm lại, chữ NẾU lớn nhất mà phải đặt ra là, NẾU xe con đi đúng làn khi cua, kiểm soát được tốc độ thì ko có chuyện gì xảy ra cả, và tất cả chữ nếu còn lại "nếu xe khách ko đánh lái", "nếu xe con ko trả về" sẽ ko xảy ra.
Anh thích phân tích thì phải phân tích như vậy nó mới ra gốc rễ vấn đề
Giờ thì
“Nếu a... nếu b....”
lúc ngồi trên nóc tủ thì“Biết vậy ...”
Không chạy xe khách nên qua đây chỉ rút kinh nghiệm chạy xe thôi:•- thấy xe khách thì lo phòng thủ
•- chạy xe con thì lo tuân thủ luật.
Ây zà.