nếu bắt buộc phải đi trong mưa to bác nên bám đuôi căn cứ theo đèn hậu xe trước tuyệt đối k nên vượt, chú ý có xe ngược chiều hay không khi đường ngập nước nhé bác.
Gạt nước khi trời mưa quá to sẽ khó - không thể nhìn thấy, bởi lượng nước đổ xuống quá lớn làm tay gạt không kịp dù tốc độ gạt cao.
Nếu trường hợp mưa quá lớn em ghé vào nơi masxa cho khõe lưng rồi về
Nếu trường hợp mưa quá lớn em ghé vào nơi masxa cho khõe lưng rồi về
Bác này tính hai janh em rồi đây màNGUYEN T nói:Bàn luận chuyện này nhé:
<span style=""color: #ff0000;"">Thấy gì thì đạp ga</span>.Thấy xa thì chạy nhanh,thấy không xa thì chạy chậm.
Không thấy gì thì tấp vô lề đường,tắt máy hoặc mở máy tùy hỷ,nhưng nhớ về số 0.
Khi chạy,không thấy gì phía sau thì tuyệt đối không cài số lùi.
Chấm hết.
hehe, em cũng tính nói là bác nên liên hệ bác phuongcarall để thử "hiệu ứng lá sen" khi trời mưa xem sao.SUV7Seats nói:Em xài Clearview ABRO của bác Phươngcarall khi trời mưa to nó tự tuôn xuống nên gạt nước chỉ cần tốc độ 2. Hơn nữa nó giúp không đóng màn sau khi gạt nên tầm nhìn rất OK.
Vào mùa mưa rồi, chắc bác phuongcarall sắp phát tài!
Em cũng từng bị mưa to kèm theo gió lớn, giông mà trên cao tốc Trung Lương. Hic...trên cao tốc mà các xe xếp hàng nối đuôi chạy 30-40 là bác biết rùi đấy!
Em thấy khi mưa to, không thấy rõ đường thì cứ bật hết đèn lên, chạy từ từ, mở nhạc vừa phải..vừa đi vừa cảm nhận cái sướng khi ngồi trong xe hơi đi mưa!