Chủ đề tương tự
Bóp kèn, hoặc không cũng tạo thói quen. Nhiều người lên xe là bóp cứ như là đánh đàn ấy, haiiiza.
nhiều khi cũng phải bóp các bác ah.
không phải bóp để mình vượt hay đi nhanh, mà bóp kèn là để báo xe mình đang hiện diện trên đường. vì nhiều bà con đi xe máy mà cứ nghĩ đang đi xe tăng.
không phải bóp để mình vượt hay đi nhanh, mà bóp kèn là để báo xe mình đang hiện diện trên đường. vì nhiều bà con đi xe máy mà cứ nghĩ đang đi xe tăng.
Có ông tài kia chở em đi mà bóp kèn hơi nhiều. Thế là em cho ổng đi lái cho người khác.
"bóp" thì sướng tay, không bóp thì pó tay! Bác chọn cái nào? hì hìKhông bóp kèn không phải vì xe không có kèn.
Chỉ vì đường đông, có bóp cũng như không.
Sau mấy tháng luyện tập, giờ đây mỗi khi đưa tay bóp kèn em thấy cứ lóng ngóng ngượng nghịu. Nhân tiện có bác nào nói ở Băng Cốc và các xứ Ai Cu cao ít thấy có tiếng kèn, em xin gửi các bác 1 trích đoạn 3 phút trong hành trình mỗi ngày của em:
p/s em vẫn sẽ bóp, nhưng tùy tình huống chứ không tùy tiện
Không bóp riết rồi cũng quen, đến khi cần bóp thì lại "quên", hôm rồi em đang qua gần hết ngã tư thì thấy có 1 chú đang lao về phiá đầu xe trong khi chú đó đang quay mặt ra sau đang nói chuyện với bạn gái, phản xạ em lúc đó chỉ biết thắng xe lại đợi chú nhóc kia tông vào thôi chứ cũng "quên" bóp còi nữa, cũng may là cuối cùng chú kia cũng phát hiện và tránh được, hú hồn
Theo em là thói quen thôi, nhịn một chút, chậm một chút và chịu khó quan sát thêm một chút. Để dành sức bóp thứ khác 

Ai cũng biết dòm gương để mà chạy thì ko cần cái kèn đâu bác , toàn mấy mợ mua đường rồi ra vào tùy hứng 



em bóp kèn thường là để các mợ chạy phía trc biết có em sau lưng mà ko phang ngang tầm bậy, mấy mợ chạy xe ko bao giờ nhìn ra sau trc khi rẽ