Vậy là may cho bác chủ rồi đó. Hôm trước em đi Vi Na Xủn; tài xế chuyển làn cạ vào đầu em Land Rover; thế là em Land Rover bị ăn vạ vì tội hun mông anh Xủn.
vậy là Land Rover không gắn cam hành trình rồi @@Vậy là may cho bác chủ rồi đó. Hôm trước em đi Vi Na Xủn; tài xế chuyển làn cạ vào đầu em Land Rover; thế là em Land Rover bị ăn vạ vì tội hun mông anh Xủn.
Không rõ nữa bác, nhưng nhìn tài xế Land có vẻ hiền. Càng ngày càng mất cảm tình với anh Xủnvậy là Land Rover không gắn cam hành trình rồi @@
chắc em lên led luôn cho far của explorer quá :V nhá 1 phát coi đã ghê mà lại sợ đêm ra đường mà đá far kiểu đó để xin đường thì tội mấy bác tài vô can quále
led đó bác , để trị những anh bật pha chạy
gắn pha nhưng không dám đá lung tung bác ơi. em chỉ dám bật khi đi đường vắng, có xe đối diện là hạ liềnchắc em lên led luôn cho far của explorer quá :V nhá 1 phát coi đã ghê mà lại sợ đêm ra đường mà đá far kiểu đó để xin đường thì tội mấy bác tài vô can quá
Chỉnh sửa cuối:
Kiểu đi này giờ “phổ cập” rồi mà bác.ql13 Bình Phước, Kia chuyển làn phải nói là mất dạy
Trưa nay mình đi theo Nơ Trang Long đến Vũ Ngọc Phan đường đông nghẹt, nhiều xe trổ tài chen lấn tạt dầu.
Chiều về VT theo đường Nguyễn Xí thì đỡ hơn nhưng tới MCT cho đến lối rẽ vào cao tốc đông xe quá cũng thấy cảnh chen lấn tạt đầu. Rất nhiều xe (cả biển SG lẫn biển số tỉnh) theo làn đi thẳng gần tới giao lộ là tạt vào chen ngang.
Bà Huyện ngồi bên cứ than: sao dạo này nhiều người chạy xe hỗn vậy ta.
ra đường chạy chậm một chút nhưng mà chắc, nhanh nhiều khi không xử lí kịp. Trên vai giờ nặng gánh nên làm gì cũng phải nghỉ kỹ, không khéo ân hận cả đờiKiểu đi này giờ “phổ cập” rồi mà bác.
Trưa nay mình đi theo Nơ Trang Long đến Vũ Ngọc Phan đường đông nghẹt, nhiều xe trổ tài chen lấn tạt dầu.
Chiều về VT theo đường Nguyễn Xí thì đỡ hơn nhưng tới MCT cho đến lối rẽ vào cao tốc đông xe quá cũng thấy cảnh chen lấn tạt đầu. Rất nhiều xe (cả biển SG lẫn biển số tỉnh) theo làn đi thẳng gần tới giao lộ là tạt vào chen ngang.
Bà Huyện ngồi bên cứ than: sao dạo này nhiều người chạy xe hỗn vậy ta.
chạy xe ngoài đường cọ quẹt là chuyện thường tình, quan trọng là cách xử lí ntn sau khi va quẹt. Bởi vậy người xưa nói "một câu nhịn chín câu lành" chẳng sai bao giờEm bị anh vios xứ ngàn năm quăng quật chơi nè. Không đèn đuốc gì luôn. Bác xem giây 33.