Bác chủ bị vậy còn đỡ, em gặp một lần trên QL22 cũng y chang vậy, chỉ khác là sau khi tạt đầu qua mặt rồi nó chạy chậm lại hạ kính chửi em sao không nhường nó!? Có điều em không né nó như bác mà giữ thẳng lái cho sát chứ chưa va quẹt. Thấy vậy em làm lơ chạy luôn chứ chẳng lẽ ngừng xuống quýnh lộn.
sao có nhiều người mà quên đem theo não quá.Bác chủ bị vậy còn đỡ, em gặp một lần trên QL22 cũng y chang vậy, chỉ khác là sau khi tạt đầu qua mặt rồi nó chạy chậm lại hạ kính chửi em sao không nhường nó!? Có điều em không né nó như bác mà giữ thẳng lái cho sát chứ chưa va quẹt. Thấy vậy em làm lơ chạy luôn chứ chẳng lẽ ngừng xuống quýnh lộn.
giờ em còn bị tình trạng là xe mình để cos (em thường đi QL13, có đèn đường đầy đủ), vẫn bị xe đối diện pha .... bởi vì xe chạy trước mình nó cứ pha mãi @@gắn pha nhưng không dám đá lung tung bác ơi. em chỉ dám bật khi đi đường vắng, có xe đối diện là hạ liền
ql13 em đi hàng ngày và hầu như ngày nào em cũng thấy tài xế để pha chạy. giờ thành bệnh nan y rồi, hết thuốc chữagiờ em còn bị tình trạng là xe mình để cos (em thường đi QL13, có đèn đường đầy đủ), vẫn bị xe đối diện pha .... bởi vì xe chạy trước mình nó cứ pha mãi @@
đi vòng vòng mấy tỉnh đông tây nam bộ em thấy Bình Dương là trùm xe con để pha chạy, nhất là mấy anh bán tải.
chắc bằng lái mua rẻ quáđi vòng vòng mấy tỉnh đông tây nam bộ em thấy Bình Dương là trùm xe con để pha chạy, nhất là mấy anh bán tải.
Bác nói có phần nặng lời nhưng đúng thực tế.chắc bằng lái mua rẻ quá
Những người mình biết lúc học lái nghiêm túc thường ra đường chạy xe tử tế.
bao lý thuyết giá có 1tr quá rẻ để khỏi phải học, rồi ra đường chạy không biết ai cứ như mấy thằng điênBác nói có phần nặng lời nhưng đúng thực tế.
Những người mình biết lúc học lái nghiêm túc thường ra đường chạy xe tử tế.