Anh Ba
15/7/09
6.620
726
113
51
HCMC
bannang.com
Mịa ! Kiếm đâu ở VN mà mưa ko ngập , thấy cái tựa nhào vô xem Huế mình ra răng...nào nhờ tào lao .
 
Hạng B2
20/5/11
452
171
43
48
lai dang cap nói:
Em đang ở Huế, tính đi nghỉ dưỡng nhưng không ngờ đi không xem ngày. Em ra đây 4 ngày toàn gặp trời mưa. Hôm nay mưa lớn ngập quá trời, xém chút nữa chết máy. Buồn quá.
Ồ, vậy bác chưa có được cảm giác như em rồi. Năm ngoái tháng 9 về quê vợ làng Vân Trình - Phong Điền, trước đó mấy ngày Huế mưa liên tục nước sông đã lên cao. Gọi điện về làng kêu chưa ngập, sáng chạy từ Huế ra cầu Mỹ Chánh mưa liên tục, tới lúc quẹo phải vô QL 49B nước sông Ô Lâu đang tràn qua mặt đường nhưng xe Zace còn đi được. Chạy ráng chừng 5 km thấy có đò đưa dân bang ngang chỗ ngập sau, nhưng vẫn còn chạy xe hơi được. Hơi nghi nghi, chặn đường hỏi dân từ trong đó đi ra, thì họ kêu đừng vô nữa có vào là không về được đâu.
Thôi đành bái quê một cái, em quay đầu chạy về Huế thôi. Mới tới cầu Phò Trạch, người nhà gọi điện kêu làng ngập hết rồi. Chu choa, em ráng chút là tiêu dên rồi.
Ra Huế mưa lạnh teo hàng, chạy xe thấy cũng hấp dẫn chớ bác
 
Last edited by a moderator: