còn Ba em thì dặn " đừng phấn đấu làm ông to bà lớn làm gì " vì như thế là đang đặt 1 chân trong ..........
bằng chứng là trong năm qua có hàng loạt phát hiện vi phạm nghiêm trọng ............ đã đưa ra xét xử
bằng chứng là trong năm qua có hàng loạt phát hiện vi phạm nghiêm trọng ............ đã đưa ra xét xử
Đừng bi quan thế,mình chạy tử tế là mang lại hạnh phúc cho mình trước,người đi đường phía trước xe mình,đừng háo thắng hơn thua nhau từng m đường khi kẹt xe,kẹt phà hay nút thắt cổ chai mỗi khi qua cầu,đừng khó chịu khi ai đó lỡ phạm lỗi nhẹ với xe mình,luôn mĩm cười mỗi khi mình vô tình ra vào làn xe thiếu sự quan sát,hãy cư xử như một quý ông khi có va quẹt xảy ra.
Suy nghĩ kiểu như thế này thì hết thuốc chữa . Con ơi ở nhà đi con, đừng ra đường nhiều nguy hiểm, cũng chẳng dám đi đâu, ăn gì cũng sợ . Đi máy bay thì sợ rớt máy bay...
Tâm sự cuối năm.
Xin chào cccm. Em là người đã từng chạy uber vài tháng, kinh nghiệm lái xe được 2 năm. 8 tháng trước vay ngân hàng mua được chiếc Honda city cho thuê tự lái, lâu lâu lấy xe chở gđ đi chơi. Nói chung mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng ông già nhà em đến giờ vẫn phản đối việc sở hữu và lái xe ô tô, vì điều đó là đang đặt 1 chân vào nhà đá. Câu ông già em nói + em theo dõi thấy bài Viết https://www.otosaigon.com/threads/xe-em-gay-tai-nan-o-cai-lay-sang-nay.8825007/page-4 làm em thấy hoang mang quá. Theo các bác khả năng chúng ta những người chạy xe ô tô có thể bị như ba em nói hoặc rơi vào tình huống của bác chủ trong topic trên là cao hay thấp ?
Cám ơn cccm đã đọc và chúc các bác luôn vững tay lái, và chúc mừng năm mới.
View attachment 1553697
Ây zàcòn Ba em thì dặn " đừng phấn đấu làm ông to bà lớn làm gì " vì như thế là đang đặt 1 chân trong ..........
bằng chứng là trong năm qua có hàng loạt phát hiện vi phạm nghiêm trọng ............ đã đưa ra xét xử
Kiểu tư duy này thì xã hội càng phát triển càng lắm ô tô thì càng nhiều nhà tù.
Cũng còn may các cụ chưa dạy “Thực phẩm giờ bẩn nhiều đừng có ăn, ăn là chết đó con”.
Nếu nói sở hữu và lái oto là đặt 1 chân vào nhà đá thì đi và sở hữu xe máy là đặt 1 chân vô quan tài r.
Xứ giãy chết ô to nhiều xe máy ít và luật pháp rất công bằng.
Ở thiên đường xe lớn đền xe bé nên có câu trên cũng ko sai,em từng bị xe máy đi trước vượt mặt đụng vào gương xe em té ngã khi em đi rất chậm 20km/h và bị ăn vạ tại trận,ứa gan lắm mấy bác
Ở thiên đường xe lớn đền xe bé nên có câu trên cũng ko sai,em từng bị xe máy đi trước vượt mặt đụng vào gương xe em té ngã khi em đi rất chậm 20km/h và bị ăn vạ tại trận,ứa gan lắm mấy bác
Xuống xe, bắt tay, vỗ vai, ôm hôn nhau rồi đường ai nấy đi. Đẹp!Đừng bi quan thế,mình chạy tử tế là mang lại hạnh phúc cho mình trước,người đi đường phía trước xe mình,đừng háo thắng hơn thua nhau từng m đường khi kẹt xe,kẹt phà hay nút thắt cổ chai mỗi khi qua cầu,đừng khó chịu khi ai đó lỡ phạm lỗi nhẹ với xe mình,luôn mĩm cười mỗi khi mình vô tình ra vào làn xe thiếu sự quan sát,hãy cư xử như một quý ông khi có va quẹt xảy ra.