Thảo Luận Chung Lái xe ở Vn nguy hiểm thật

Tập Lái
17/6/13
1
0
0
Thấy báo chí ngày nào cũng đăng tai nạn giao thông mà nghe thấy ghê người.
 
Hạng C
21/10/07
768
2.869
123
tamvo nói:
Lái xe ban đêm coi chừng mấy chiếc xe "1 mắt" (cháy mất 1 đèn) đi chiều người lại . Nhìn xa tưởng đâu xe máy 2 bánh, tới gần lù lù 1 chiếc 4 bánh to tổ bố . Không để ý hay ham nói chuyện sơ ý là đụng mấy chú 1 mắt này liền hà .
Sợ nhất là 3 bánh TQ bác ơi.
 
Hạng B2
12/6/12
213
43
28
Em thấy tài trẻ hay tài già đều có thể xảy ra tai nạn, quan trọng là cách lái và tính mỗi người , hồi trước khi chưa có bằng e hay đi c tác cho cty toàn mấy bác tài già lái, nên khi có bằng em cũng học dc 1 vài tính tốt của mấy bác ấy : từ tốn, quan sát kỹ. Giờ mà có đánh chết e cũng ko dám chạy quá tốc độ, chạy nhanh thêm vài phút cũng chẳng làm dc gì, đến khi gây tai nạn còn khổ hơn !
 
Hạng B2
7/2/12
155
43
28
Cách đây 1 năm, 17PM, lúc quẹo từ Lê Duẩn qua Tôn Đức Thắng, em từ tốn cho xe vào lane quẹo phải ( chung gắn máy), một thằng đi 2b chửi đổng: "Mày đi cái con kặc gì vậy mày?"

Ngồi trong xe máy lạnh chung với ông bà gì Vợ cửa bít kín nhưng hắn chửi rất to, nghe mồn một.
Em nhịn vì biết thằng này ko biết 411 là cái gì.
Hắn lại gõ vào kính hông vừa chửi "Mày đi cái con kặc gì vậy mày?"
Bà già Vợ hốt hoảng" Con ơi chắc con đi sai nên người ta chửi kìa"

Em nín thinh tiếp tục nhịn và lái.

Lúc này đèn đỏ nên xe em phải dừng trên lane 2B ( nhưng đúng lane quẹo phải), thằng kia lúc này dừng song song ngay kính phụ bên tài , lấy tay giộng ầm ầm vào kính, miệng chửi lớn " Đ.M , mày đi kiểu con kặc gì vậy?" khiến đường đông ai cũng ngoái nhìn xe em.

Nghĩ mình ko thèm chấp thằng không biết luật vì dân 2B rất ít biết 411. Nên em tiếp tục nhịn nữa nhưng máu đã bắt đầu sôi vì cái từ DM của nó.
Ông bà già Vợ thì bắt đầu sợ và có ý trách móc sao em ko đi đúng lane(!)

Thằng kia tiếp tục lặp lại và gõ thuỳnh thuỳnh vào cái Q7 cưng của em " Đ.M , mày đi kiểu con kkặc gì vậy?"
Ai dài, hết chịu nổi rồi, tay vớ chai Lavie uống dở em mở cửa xe ra mặc ông già Vợ can ngăn....em chỉ mặt thẳng du côn em quát : "Mày mà Đ.M thêm một tiếng là tao dạy mày cách đi đường và đo đường luôn"

Tự dưng thằng kia nhìn em nín thinh, chắc nhìn tướng em to quá nên nó ngán.
Lúc này đèn bật xanh, em lên xe quẹo phải , mắt liếc kính chiếu hậu ko thấy hắn đi theo.

Thoát nạn tự dưng nghĩ, sao mình liều quá, lỡ nó có dao thì chết.....nhưng quả là lúc đó ko kìm nổi cơn nóng nữa.
Vừa lái xe tiếp vừa giải thích cho ông bà già Vợ về cái 411.

Sau này về đến nhà em nghĩ đi nghĩ lại, gặp tình huống như vậy liệu đó đã phải là cách xử sự tối ưu???
Cá nhân em vẫn cho là cách xử sự sai lầm, chẳng qua mình ăn may nhờ đánh bài tố và liều mạng tố thôi.

Các bác có cách xử lý gì hay hơn ở tình huống trên?



 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
chạy trong sài gòn mệt hơn gấp nhiều lần chạy trên đường cao tốc :(
 
Hạng B2
28/10/10
180
119
43
Nó nguy hiểm đến nỗi mỗi lần chạy xe em cứ ám ảnh 1 chiếc xe máy lao vào đầu xe mình,nên không bao giờ em dám chạy nhanh :((
 
Tập Lái
14/2/12
42
11
8
Một lần đang chạy trên Hoàng Diệu Q4, đúng làn của mình thì 1 bác chạy xe máy làn kế bên chở 3-4 két bia kẹp phía trước bị lạng tay lái té nhào sang làn ô tô ngay mũi xe, may mà em thắng kịp. Bác í lồm cồm dậy dựng xe, nhặt đồ, còn em dừng xe ngồi im, vài phút sau thấy bác kia ổn rồi mới nhón lăn bánh thì chợt nghe lốp bốp dưới bánh xe, đi mất 2 chai bia của bác í chưa nhặt hết. Bác ta quay qua dơ 1 chai tính phang vào kính xe em. Lúc này em hạ kính xuống nói xin lỗi vì không biết còn bia trong gầm xe. Đầu nghĩ nhanh nếu nó Chí Phèo thì chắc cho nó 1 két luôn đỡ phiền. May quá là bác kia hùng hổ nhưng nghe được xin lỗi thì cũng thôi.

 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
AudiQ7 2012 nói:
Cách đây 1 năm, 17PM, lúc quẹo từ Lê Duẩn qua Tôn Đức Thắng, em từ tốn cho xe vào lane quẹo phải ( chung gắn máy), một thằng đi 2b chửi đổng: "Mày đi cái con kặc gì vậy mày?"

Ngồi trong xe máy lạnh chung với ông bà gì Vợ cửa bít kín nhưng hắn chửi rất to, nghe mồn một.
Em nhịn vì biết thằng này ko biết 411 là cái gì.
Hắn lại gõ vào kính hông vừa chửi "Mày đi cái con kặc gì vậy mày?"
Bà già Vợ hốt hoảng" Con ơi chắc con đi sai nên người ta chửi kìa"

Em nín thinh tiếp tục nhịn và lái.

Lúc này đèn đỏ nên xe em phải dừng trên lane 2B ( nhưng đúng lane quẹo phải), thằng kia lúc này dừng song song ngay kính phụ bên tài , lấy tay giộng ầm ầm vào kính, miệng chửi lớn " Đ.M , mày đi kiểu con kặc gì vậy?" khiến đường đông ai cũng ngoái nhìn xe em.

Nghĩ mình ko thèm chấp thằng không biết luật vì dân 2B rất ít biết 411. Nên em tiếp tục nhịn nữa nhưng máu đã bắt đầu sôi vì cái từ DM của nó.
Ông bà già Vợ thì bắt đầu sợ và có ý trách móc sao em ko đi đúng lane(!)

Thằng kia tiếp tục lặp lại và gõ thuỳnh thuỳnh vào cái Q7 cưng của em " Đ.M , mày đi kiểu con kkặc gì vậy?"
Ai dài, hết chịu nổi rồi, tay vớ chai Lavie uống dở em mở cửa xe ra mặc ông già Vợ can ngăn....em chỉ mặt thẳng du côn em quát : "Mày mà Đ.M thêm một tiếng là tao dạy mày cách đi đường và đo đường luôn"

Tự dưng thằng kia nhìn em nín thinh, chắc nhìn tướng em to quá nên nó ngán.
Lúc này đèn bật xanh, em lên xe quẹo phải , mắt liếc kính chiếu hậu ko thấy hắn đi theo.

Thoát nạn tự dưng nghĩ, sao mình liều quá, lỡ nó có dao thì chết.....nhưng quả là lúc đó ko kìm nổi cơn nóng nữa.
Vừa lái xe tiếp vừa giải thích cho ông bà già Vợ về cái 411.

Sau này về đến nhà em nghĩ đi nghĩ lại, gặp tình huống như vậy liệu đó đã phải là cách xử sự tối ưu???
Cá nhân em vẫn cho là cách xử sự sai lầm, chẳng qua mình ăn may nhờ đánh bài tố và liều mạng tố thôi.

Các bác có cách xử lý gì hay hơn ở tình huống trên?
Vụ này giống vụ taxi Mai Linh đánh 2b, ghét nhất loại này, máu gato cao nên hay kiếm chuyện với 4b, gặp thư sinh thì ăn hiếp, gặp to con thì tuột quần năn nỉ