Chủ đề tương tự
Em cho vợ e chạy xe AT khi chưa học qua cách lái xe, và vợ e đã lái theo cách này, và e đã cấm vợ e đi xe khi chưa có bằng ngay lần đầu![]()

Thằng viết bài báo ngu thật sự vì:
1. Chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái cần Côn, Phanh và Ga nằm như thế nào trên xe AT
2. Đã thấy rồi nhưng vẫn cứ ngu vì cho là ngồi lái mỗi chân một cần được.
Các bác nhìn cái hình chụp đi, nếu mỗi chân một cần đạp thì:
- 2 đùi của giống cái khi lái xe khép chặt thì không sao, chứ giống đực là 2 đùi nó ép muốn bể 2 viên bi và dẹp lép cái xúc xích.
- Thế ngồi của cả 2 giống đực và cái là ẹo qua một bên, chả khác mấy em chân dài mặt mini "zíp" ngồi 1 bên trên SH ráng ẹo hông, duỗi chân để che cái quần .... (sên) líp
1. Chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái cần Côn, Phanh và Ga nằm như thế nào trên xe AT
2. Đã thấy rồi nhưng vẫn cứ ngu vì cho là ngồi lái mỗi chân một cần được.
Các bác nhìn cái hình chụp đi, nếu mỗi chân một cần đạp thì:
- 2 đùi của giống cái khi lái xe khép chặt thì không sao, chứ giống đực là 2 đùi nó ép muốn bể 2 viên bi và dẹp lép cái xúc xích.
- Thế ngồi của cả 2 giống đực và cái là ẹo qua một bên, chả khác mấy em chân dài mặt mini "zíp" ngồi 1 bên trên SH ráng ẹo hông, duỗi chân để che cái quần .... (sên) líp
Ấy! Tinh thần của OS là hòa nhã, văn minh, lịch sự. Sao bác lại nặng lới quá.Thằng viết bài báo ngu thật sự vì:
1. Chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái cần Côn, Phanh và Ga nằm như thế nào trên xe AT
2. Đã thấy rồi nhưng vẫn cứ ngu vì cho là ngồi lái mỗi chân một cần được.
Các bác nhìn cái hình chụp đi, nếu mỗi chân một cần đạp thì:
- 2 đùi của giống cái khi lái xe khép chặt thì không sao, chứ giống đực là 2 đùi nó ép muốn bể 2 viên bi và dẹp lép cái xúc xích.
- Thế ngồi của cả 2 giống đực và cái là ẹo qua một bên, chả khác mấy em chân dài mặt mini "zíp" ngồi 1 bên trên SH ráng ẹo hông, duỗi chân để che cái quần .... (sên) líp
Bác chủ nói cũng đúng bác ạ.Thằng viết bài báo ngu thật sự vì:
1. Chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái cần Côn, Phanh và Ga nằm như thế nào trên xe AT
2. Đã thấy rồi nhưng vẫn cứ ngu vì cho là ngồi lái mỗi chân một cần được.
Các bác nhìn cái hình chụp đi, nếu mỗi chân một cần đạp thì:
- 2 đùi của giống cái khi lái xe khép chặt thì không sao, chứ giống đực là 2 đùi nó ép muốn bể 2 viên bi và dẹp lép cái xúc xích.
- Thế ngồi của cả 2 giống đực và cái là ẹo qua một bên, chả khác mấy em chân dài mặt mini "zíp" ngồi 1 bên trên SH ráng ẹo hông, duỗi chân để che cái quần .... (sên) líp
thực tế thì em đã thấy nhiều người lái AT bằng 2 chân đấy ạ, mặc dù tư thế lái có thể nói là hơi khó khăn.
Nhiều người lái AT bằng 2 chân đó bác, em tập AT cho mấy người mới lấy bằng, sau khi chạy 1 hồi đều thắc mắc và đòi lái bằng 2 chân. Ngay từ đầu chạy AT mà ko có người hướng dẫn thì dễ dẫn đến tình trang 2 chân.
Bác giống em. Từ ngày có xe chưa 1 lần vợ em ngồi thử vào cái ghế tài. vậy mà em chở thì đi bất cứ tới đâu cũng chịu.mình không cấm nhưng bà cả cũng chả chịu lái


