Hạng B2
24/3/11
355
3.146
123
Chuyện bực mình chiều nay: chiều nay em trên đường từ miền Tây về, qua trạm thu phí XLHN, dừng xe lại mua vé qua trạm và đang thắc mắc vụ thu phí cầu Rạch Chiếc vừa có hiệu lực 1/6 (cuộc nói chuyện kéo dài không quá 10s), một thằng oắt con đi xe Toy Highlander Bks: 60V-XXXX bóp còi in ỏi từ phiá sau. Đành phải đưa ngón tay giữa chỉ lên trời! Không biết loại thiếu i-ốt và lịch sự này nó có hiểu không!?? Đến giờ vẫn còn bực!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
24/4/13
287
33
28
có lần em cũng bị 1 thằng chạy con innova bóp còi inh ỏi trong khi em đang chờ tiền thối chứ ko hỏi gì cả. nhiều thằng đi đường cứ như mấy thằng bệnh.
 
Tập Lái
9/5/13
18
11
3
Bởi, đi đường chẳng biết sao nhiều người cứ thích bóp còi như vẻ ta đây vội lắm. Đèn vừa bật xanh thì từ từ người ta đi chứ người ta có ở lại làm quái gì đâu mà cứ bấm còi (trong khi phía trước xe chưa di chuyển thì làm quái sao em đi được)
 
Hạng B2
24/3/11
355
3.146
123
Truc_nguyen nói:
Đi sau nhấn còi: ý thức kém.Đưa nón tay thối: cũng không hơn gì.
Chắc bác chưa gặp tình huống này lần nào?
 
Hạng D
7/3/07
2.242
69.038
113
Không lẽ xuống quỳ gối xin lỗi mới là người có ý thức :D
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Chuyện thường ngày ở phố huyện. Riêng em thì bóp còi thoải mái việc em em làm, xin đừng bóp d.. em là được.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
Mình tự rút kinh nghiệm:
  1. Không bắt người khác chờ vì việc riêng của mình
  2. Không nóng nảy bóp còi thúc người khác
  3. Không giơ ngón tay thối
He he :)