sáng kiến mới, nhớ đăng ký bản quyền sáng tạo nha bácklvt nói:Đưa ngón chân thối cho nó sợ![]()
Chuyện sáng hôm qua trên đường em cho F1 đi Pandora chơi: một hàng xe chờ quay đầu từ Cộng Hoà sang Trường Chinh. Đèn xanh quay đầu, xe thứ 1 chạy, xe thứ 2 ... đứng im gần 10 giây! Đến khi các xe sau nhá đèn tùm lum, nó chạy đi thì chỉ còn có 3-4 giây, xe thứ 3 chỉ còn biết tiếp tục chờ đèn đỏ thêm một nhịp nữa. Các bác ném đá giùm cho những trường hợp này!
Bác nóng quá. Nghe chó sủa bác có giơ ngón tay thối không? Em cứ xem như nghe chó sủa bậy thôi. Không bận tâm làm gì.
Kevin10126 nói:Chuyện bực mình chiều nay: chiều nay em trên đường từ miền Tây về, qua trạm thu phí XLHN, dừng xe lại mua vé qua trạm và đang thắc mắc vụ thu phí cầu Rạch Chiếc vừa có hiệu lực 1/6 (cuộc nói chuyện kéo dài không quá 10s), một thằng oắt con đi xe Toy Highlander Bks: 60V-XXXX bóp còi in ỏi từ phiá sau. Đành phải đưa ngón tay giữa chỉ lên trời! Không biết loại thiếu i-ốt và lịch sự này nó có hiểu không!?? Đến giờ vẫn còn bực!
E là lái mới. Có những đoạn đường mình chạy đúng tốc độ. Mà xe sau cứ thúc đít bóp còi liên tục là e bực mình nhất, còn làm mình mất tập trung nữa.
Chắc đang bận chờ ... thổi kèn nên quên nhìn đèn
hmq nói:Chuyện sáng hôm qua trên đường em cho F1 đi Pandora chơi: một hàng xe chờ quay đầu từ Cộng Hoà sang Trường Chinh. Đèn xanh quay đầu, xe thứ 1 chạy, xe thứ 2 ... đứng im gần 10 giây! Đến khi các xe sau nhá đèn tùm lum, nó chạy đi thì chỉ còn có 3-4 giây, xe thứ 3 chỉ còn biết tiếp tục chờ đèn đỏ thêm một nhịp nữa. Các bác ném đá giùm cho những trường hợp này!
Mấy hôm nay em bận quá nên giờ mới xem lại thớt.
Cảm ơn các bác đã chia sẽ cũng như ném đá!

Giờ e hết bực rồi! nhưng lần sau gặp thằng này nữa là em sẽ tặng nó cục gạch thay vì ngón tay!!

Cảm ơn các bác đã chia sẽ cũng như ném đá!
Giờ e hết bực rồi! nhưng lần sau gặp thằng này nữa là em sẽ tặng nó cục gạch thay vì ngón tay!!
thông cảm đi. Đôi khi xe ngừoi ta bị gì đó phải xử lý thì sao, chuyuện pan nằm đường là bình thường, may mà nó chưa nằm luôn.hmq nói:Chuyện sáng hôm qua trên đường em cho F1 đi Pandora chơi: một hàng xe chờ quay đầu từ Cộng Hoà sang Trường Chinh. Đèn xanh quay đầu, xe thứ 1 chạy, xe thứ 2 ... đứng im gần 10 giây! Đến khi các xe sau nhá đèn tùm lum, nó chạy đi thì chỉ còn có 3-4 giây, xe thứ 3 chỉ còn biết tiếp tục chờ đèn đỏ thêm một nhịp nữa. Các bác ném đá giùm cho những trường hợp này!
Em có thói quen chạy xe là bấm còi, đường đông cũng bấm, đường vắng cũng bấm, buổi sáng cũng bấm, buổi tối cũng bấm, phía trước có xe cũng bấm, không có xe cũng bấm, vui cũng bấm, buồn cũng bấm, có lý do cũng bấm, không có lý do cũng bấm, nhiều khi chỉ là thích bấm còi cho vui tai thôi, luôn tiện kiểm tra xem còi còn tốt không. Đọc xong bài này em sẽ hạn chế bấm còi lại ạ
Kevin10126 nói:Chuyện bực mình chiều nay: chiều nay em trên đường từ miền Tây về, qua trạm thu phí XLHN, dừng xe lại mua vé qua trạm và đang thắc mắc vụ thu phí cầu Rạch Chiếc vừa có hiệu lực 1/6 (cuộc nói chuyện kéo dài không quá 10s), một thằng oắt con đi xe Toy Highlander Bks: 60V-XXXX bóp còi in ỏi từ phiá sau. Đành phải đưa ngón tay giữa chỉ lên trời! Không biết loại thiếu i-ốt và lịch sự này nó có hiểu không!?? Đến giờ vẫn còn bực!
Ức chế mà ko dám đưa biển số ra luôn sao đòi chiến dc.?
Em nghe thằng chạy xe 60v xxxx nó nói:
đậu móa nó làm như đường có mình nó đi.?
Nó làm như ai cũng quởn như nó cà rề cà ràng chậm chạp... mình còn cả đống việc chưa làm đang chờ mình mà mấy thằng này dư hơi nói dóc với thằng bán vé..!
em nghe nó nói vậy.
em dọt

Me too...hihifourwheel nói:Mình tự rút kinh nghiệm:
He he
- Không bắt người khác chờ vì việc riêng của mình
- Không nóng nảy bóp còi thúc người khác
- Không giơ ngón tay thối
![]()
