Nói giao thông Việt Nam không có khái niệm nhường đường cho người đi bộ cũng chẳng sai. Luật được quy định rõ ràng nhưng từ xe máy cho tới người đi ô tô đều dửng dưng, thấy người đi bộ muốn qua đường ở vạch thì cứ rồ ga lên qua cho nhanh đỡ phải nhường.
Xem video mà thấy bản thân nhiều khi trong đó. Nếu đường nhỏ đông xe hơn các xe chạy không quá nhanh mình còn từ từ qua đường được vì các xe sẽ làm chủ được tình huống. Còn như trong video đường rộng, các xe chạy ầm ầm không có dấu hiệu nhường đường thì thật sự mình cũng không dám tự tin bước qua đường luôn vì lỡ tài xế không để ý nó bang mình như chơi.
Nhường cho người đi bộ qua đường trên vạch là câu đầu tiên trong bài thi GPLX, thấy ai làm lí thuyết cũng ngon ơ mà tới thực hành là quên ngang.
Đôi khi mình đi trên vạch mình biết là mình được ưu tiên đó nhưng tâm lí nhìn cái xe từ xa nó lao tới không giảm tốc độ nên đâu dám bước tới. Xe lớn không nhường thì người đi bộ sao dám qua. Mà như hiệu ứng đám đông, xe trước không nhường là xe sau cứ đà phóng tới.
Nhiều khi đi ô tô mình nhường cũng sợ có người phía sau húc đít nữa, nhìn kính mà thấy thằng phía sau nó bám sát mông xe, mình hạ ga từ từ mà cũng rén.
Trong trung tâm thành phố còn đỡ, 1 xe nhường là phía sau cũng nhường theo, còn ngoài thành phố thì ối dồi ôi luôn, người đi bộ nhường xe chứ xe nào nhường người đi bộ, không cẩn thận bị ủi trên vạch như chơi.
Vội đi đâu thì vội, chứ giảm ga chậm lại, chậm vài giây ở nơi có vạch người đi bộ qua là cả một hình ảnh đẹp, tạo thói quen đẹp cho mn tham gia giao thông.