Mần hết cái xe thành đống sắt vụn chứ còn mần răng bác.Nói xui chứ đậu vầy thì xe cứu thương hoặc cứu hỏa vô mần răng
tội cho thằng chủ xe. Nhưng chủ xe cũng bố lá thật, đường như thế để người ta còn luuw thông, xe máy, xe đạp, hoặc là có việc gì , xe ba gác vào còn làm việc, ông đỗ chình ình như vậy ai không ghét. Mà thiết nghỉ ông nội này cũng đỗ thường xuyên người ta biết giờ giấc rồi mới dám vẽ vậy, nếu mới đỗ 1 lần chẳng ai dám tới vẽ đâu
Các anh cứ chửi thoải mái những cảnh như thế này không hết được đâu.
Tất cả đều là con cháu vua Hùng, tất cả cùng một chỗ chui ra bây giờ ứng xử với nhau vậy đó.
Tại đâu nên nỗi?
Tất cả đều là con cháu vua Hùng, tất cả cùng một chỗ chui ra bây giờ ứng xử với nhau vậy đó.
Tại đâu nên nỗi?
Thằng bán tải đốt lửa mới có khói bay ra chứ!Các anh cứ chửi thoải mái những cảnh như thế này không hết được đâu.
Tất cả đều là con cháu vua Hùng, tất cả cùng một chỗ chui ra bây giờ ứng xử với nhau vậy đó.
Tại đâu nên nỗi?
Qua mấy vụ xịt sơn này chúng ta có thể thấy 1 vấn đề lớn ở XH ngoài đó: lối sống ích kỷ. Xóm giềng sống với nhau ko chút tình cảm, so bì kèn cựa nhau từng chút một. Một chiếc oto đậu sai trong xóm/ngõ nhà mình thì chắc chắn lái xe là khách của nhà nào đó trong xóm/ngõ nhà mình. Việc tìm ra chủ nhà có thằng khách mất dạy (lái xe đậu láo) đâu có quá khó, mất chút thời gian và bực bội thôi.
Lái xe đậu láo như vậy cũng thể hiện một sự ích kỷ.
Ích kỷ sống với ích kỷ, em dự là nó ngột ngạt lắm
.
Lái xe đậu láo như vậy cũng thể hiện một sự ích kỷ.
Ích kỷ sống với ích kỷ, em dự là nó ngột ngạt lắm
Rất hây !Qua mấy vụ xịt sơn này chúng ta có thể thấy 1 vấn đề lớn ở XH ngoài đó: lối sống ích kỷ. Xóm giềng sống với nhau ko chút tình cảm, so bì kèn cựa nhau từng chút một. Một chiếc oto đậu sai trong xóm/ngõ nhà mình thì chắc chắn lái xe là khách của nhà nào đó trong xóm/ngõ nhà mình. Việc tìm ra chủ nhà có thằng khách mất dạy (lái xe đậu láo) đâu có quá khó, mất chút thời gian và bực bội thôi.
Lái xe đậu láo như vậy cũng thể hiện một sự ích kỷ.
Ích kỷ sống với ích kỷ, em dự là nó ngột ngạt lắm.
Mình gặp trường hợp này mấy lần ức chế kinh khủng.
Attachments
-
191,8 KB Đọc: 5
http://ipad.24h.com.vn/tin-tuc-tron...ng-buc-boi-neu-ngo-bi-chan-xe-c46a875647.html
Về lý tôi không sai. Thằng chủ xe đúng ngu thật
Về lý tôi không sai. Thằng chủ xe đúng ngu thật
Qua mấy vụ xịt sơn này chúng ta có thể thấy 1 vấn đề lớn ở XH ngoài đó: lối sống ích kỷ. Xóm giềng sống với nhau ko chút tình cảm, so bì kèn cựa nhau từng chút một. Một chiếc oto đậu sai trong xóm/ngõ nhà mình thì chắc chắn lái xe là khách của nhà nào đó trong xóm/ngõ nhà mình. Việc tìm ra chủ nhà có thằng khách mất dạy (lái xe đậu láo) đâu có quá khó, mất chút thời gian và bực bội thôi.
Lái xe đậu láo như vậy cũng thể hiện một sự ích kỷ.
Ích kỷ sống với ích kỷ, em dự là nó ngột ngạt lắm.
Một clip nói thay cả trăm từ.