Coi chừng mở...cửa mả lunCứ ủn nhẹ mông 1 phát là dừng lại ngay mà, tha hồ đàm đạo![]()

Coi chừng mở...cửa mả lunCứ ủn nhẹ mông 1 phát là dừng lại ngay mà, tha hồ đàm đạo![]()
Đâu phải ai cũng nhìn đồng hồ taploMà sao quên bật đèn được các bác!!!???
Trời tối mà không bật đèn thì cái khu vực đồng hồ xe ở taplo nó tối thui là mình nhận biết liền chứ.
Chỉ có thể là quên bật từ demi sang cos thôi chứ ta!
Nếu tài xe sau là nữ chân dài thì mình có bị hiểu nhầm không anhCó lần em đi ban đêm , liếc kiếng hậu thấy đi sau em là anh Mazda đèn đuốc tối thui . E đi chậm lại hạ kiếng thò tay ra giơ lên chụm xòe 5 ngón tay , vậy mà anh Mazda hiểu luônliền bật đèn và đá pha cám ơn .
Cái vụ xòe tay ra rồi chụm lại mà gặp tx nữ thì sao các bác, có bị hiểu lầm là mình có hành động khiếm nhã hôn ji?
Thiệt mà, nhiều lần tính làm vậy để nhắc mấy chị 2b mà thấy kỳ kỳ nên makeno![]()
![]()
Lạy bác...
Nếu vậy thì xòe chụm xong rồi nhấn ga dzọt lẹCái vụ xòe tay ra rồi chụm lại mà gặp tx nữ thì sao các bác, có bị hiểu lầm là mình có hành động khiếm nhã hôn ji?
Em chỉ đá đèn liên tục.. ảnh không biết.. đành chịuTình hình là hôm qua có 1 bác i10 chạy phía trước em mà ko bật đèn, xe bác ấy thì từ từ tiến vào khúc Tôn Đức Thắng (khu vự của xxx)
Xe em chạy sau đá đèn, bấm còi, giơ tay ra hiệu các kiểu nhưng bác ấy không thấy.
Liều mình em chạy vượt lên ngang bằng bác ấy, kéo kính xuống, chị 2 nhà em như gào vào mặt bác i10: "bật đèn xe kiaaaaa!!!!!"
Kết quả là bác ấy gãi đầu và làm lơ, rồi quẹo vào Nguyễn Hữu Cảnh, nơi có 1 bầy xxx đang đứng chờ.
Thôi giúp người cũng phải có duyên. Lần này em vô duyên rồi.
Kakaka
Cám ơn lòng tốt của bác chủ nha, xe hôm qua là của em đó, hôm qua ngày tình yêu, tụi em đi kiếm khách sạn để tâm tình nhưng khách sạn cháy phòng.Tình hình là hôm qua có 1 bác i10 chạy phía trước em mà ko bật đèn, xe bác ấy thì từ từ tiến vào khúc Tôn Đức Thắng (khu vự của xxx)
Xe em chạy sau đá đèn, bấm còi, giơ tay ra hiệu các kiểu nhưng bác ấy không thấy.
Liều mình em chạy vượt lên ngang bằng bác ấy, kéo kính xuống, chị 2 nhà em như gào vào mặt bác i10: "bật đèn xe kiaaaaa!!!!!"
Kết quả là bác ấy gãi đầu và làm lơ, rồi quẹo vào Nguyễn Hữu Cảnh, nơi có 1 bầy xxx đang đứng chờ.
Thôi giúp người cũng phải có duyên. Lần này em vô duyên rồi.
Kakaka