Em đồ rằng có câu chuyện gì ở đây, chứ nếu mấy tấm này mà để giới thiệu trình độ của nhiếp ảnh gia thì hỏng hết tương cà mắm muối đấy.sinhviengià nói:Nhìn ảnh này nhớ mấy thợ ảnh thập niên 90
Re:Lâm Chiêu: Với tôi nhiếp ảnh là ngôn ngữ từ trái tim!
Với em thì chụp ảnh chỉ là cái cớ để giao lưu thêm bạn, để được đi đây đó và chỉ để vui thôi.
Em nói thật lòng nhé, xem đi, xem lại, xem mất cả giờ rồi không thấy "cái chất riêng" của bác ở chổ nào.samsungphoto_abc nói:Chiêu đã làm được điều đó: xem các ảnh anh chụp, người ta dễ dàng nhận ra cái chất riêng của Lâm Chiêu. Ngay cả việc sáng tạo, đặt tên và đưa tác phẩm của mình đến với công chúng cũng không giống ai! Nó đau đáu, nó làm người ta phải trăn trở, phải đứng lại ngắm, nhìn và... nghĩ.
Với em thì chụp ảnh chỉ là cái cớ để giao lưu thêm bạn, để được đi đây đó và chỉ để vui thôi.
Last edited by a moderator: