Em cứ ngẫm rằng ngành nghề của em sẽ không bị ảnh hưởng nhiều do tình hình kinh tế chung nhưng không ngờ mọi thứ lại như ngày hôm nay. Em kinh doanh sách (sách ngoại ngữ) cũng được tầm 5 năm thôi, mọi thứ vẫn ổn cho đến cuối năm 2009, giấy má tăng lên vùn vụt, nhiều khi chỉ biết ngồi thở dốc khi hợp đồng đã ký với nhà in. Sau năm đó thấy viễn cảnh của hình thức sản xuất ra sách rồi đem cho "cá mập" ôm hàng không ổn, thu hồi công nợ quá khó khăn em chuyển sang kinh doanh bán lẻ và bỏ mối cho các trường ngoại ngữ. Đầu 2011, mọi thứ lại tiếp tục phi mã, giá sách ngoại văn tăng theo giá USD, sách trong nước tăng theo giá giấy + công in khoảng 50%, sinh viên cắt giảm chi tiêu nên thay vì mua 10 nay chỉ mua 1-2 về rồi chia nhau .... photo trong khi giá thuê mặt bằng + nhân viên tăng liên tục. Hiện giờ em đang thở dốc tìm hướng giảm chi phí đây, chắc mình phải cày thay nhân viên rồi.
Nhiều lúc mình cũng không lường hết được mọi thứ, giờ ngẫm lại cứ nghĩ đi làm công cho người ta lại yên thân (em làm IT được gần chục năm) nhưng thấy bài tâm sự này của các bác trong lòng lại lo ngay ngáy những ngày sắp tới sẽ ra sao....
Nhiều lúc mình cũng không lường hết được mọi thứ, giờ ngẫm lại cứ nghĩ đi làm công cho người ta lại yên thân (em làm IT được gần chục năm) nhưng thấy bài tâm sự này của các bác trong lòng lại lo ngay ngáy những ngày sắp tới sẽ ra sao....
