Hạng B1
14/8/20
85
174
33
40
Sáng ngày 5 ,e dậy sớm sau 1 đêm ngủ rất ngon. Việc đầu tiên của em là đi vá cái bánh xe sau bên phụ do bị ăn đinh, em có mang theo bộ tự vá nhưng cái đó chỉ để chữa cháy. Chắc ăn nhất vẫn là đi ra tiệm làm. Em ghé vào 1 tiệm làm lốp, anh chủ làm rất nhiệt tình,cẩn thận. Nghe mình nói giọng miền nam, a chủ hỏi thăm vui vẻ, còn nhiệt tình kiểm tra thật kỹ lốp xe để mình đi đường xa dc an toàn. Đi chỗ xa lạ mà gặp dc anh thợ có tâm thì thật là may mắn . giá vá lốp 50k
Screenshot_20230524_202422_Maps.jpg

Sáng nay ,em chở cả nhà đi ăn phở Dê rồng vàng. 1 món rất ngon , thằng con em về cứ nhắc món này suốt
20230524_083943.jpg

Đũa muỗng dc ngâm trong nc nóng rất sạch sẽ
20230524_084147.jpg
20230524_084632.jpg

Phở ăn rất ngon,tuy là phở dê nhưng rất thơm ngon,ko hôi mùi dê, ăn kèm với măng chua ngâm rất ư là lạ miệng và hợp vị.
20230524_084829.jpg
Lâm Đồng - Quảng Bình: Chuyến đi lịch sử

món quẩy ăn kèm ngoài QB rất nhỏ và cứng, ko mềm như trong Lâm Đồng, e ăn mấy quán ngoài này đều 1 kiểu quẩy như vậy, 1 bọc như hình là 10k
Ăn rồi thì lên đường thôi. Em chạy xe rất tập trung nên ko chụp ảnh, mấy tấm dọc đường như 2 tấm dưới đây đều do ku con chụp. Nó chụp nguyên hành trình luôn nhưng tấm dc, tấm mất nên về lọc lại dc có vài tấm để up lên cho các bác xem cho vui
20230525_095608.jpg

20230525_095745.jpg

Nhà em rất may mắn ko phải chờ đợi ghép thuyền lâu vì nhà em 3 người, 2 anh tây đang chờ thuyền, 1 gia đình 7 người vừa tới nữa là vừa in 1 thuyền 12 người. Ngồi thuyền gió mát rượi ,nước sông màu xanh đặc trưng rất lạ mắt, khung cảnh sông núi làm con người rất khoan khoái
20230525_102105.jpg
20230525_105103.jpg

Vào hang,thuyền sẽ tắt máy chuyển sang chèo bằng tay
20230525_105902.jpg

Khung cảnh rất kỳ vĩ
20230525_113629.jpg

Đi thì cũng lâu ,hình chụp cũng nhiều nhưng thôi ,cũng ko lòng vòng nữa mất thời giờ mấy bác, em đi ra khỏi hang
20230525_115341.jpg

Lên thuyền đi về, dọc bờ sông tụi nhỏ tắm sông khá vui, có mấy thằng đu trên cây như khỉ ,mình hô hào tụi nó nhảy xuống, thế là tụi nó nhảy...2 anh tây ngồi sau mình cười ha hả chụp hình lia lịa
20230525_122458.jpg
20230525_122456.jpg

Nghe đồn có câu : nhất tắm sông , nhì ỉa đồng. Nhìn tụi nó tắm sông thấy đã quá trời, chỉ tiếc là đang ngồi thuyền nên ko tắm sông dc, đoạn đường về chỉ có mấy cánh đồng thôi, ko lẽ mình...eo ơi....sau 1 lúc thì em cũng về tới bến tàu
20230525_125011.jpg

Em ghé East hill ăn gà nướng chấm muối cheo, làm thêm miếng xôi no căng bụng. Ở đó em thấy có món miếng xào bàn bên cạnh bưng ra nhìn rất hấp dẫn mà em lỡ ăn xôi no quá rồi,làm sao mà ăn thêm dc nữa đây. haizzz...
273049209_1951512258570440_8635340769445641620_n.jpg

Thực ra em là người rất mê kiểu thám hiểm, leo trèo. Nếu mà em đi 1 mình ,e sẽ đi tùm lum hang, leo trèo đủ kiểu, nhưng con em nhỏ, vợ em tay yếu chân mềm nên em chỉ tham quan hang tối rồi về Đồng Hới nghỉ ngơi. Chiều hôm đó trời rất mát mẻ , em lấy xe máy của Dolphin homestay ( anh chủ cho mượn free) chở vợ con vòng vòng than quan thành phố, ghé mỗi chổ 1 tí
20230525_180104.jpg

Thành cổ Đồng Hới
20230711_215647.jpg

Chiều, ku con đòi ăn pizza . Em tra gg tìm dc quán pizza Aregano , quán làm pizza rất ngon, bánh rất dày ,nhiều nhân,phô mai tràn viền ăn đã cả miệng. Anh chị chủ rất vui vẻ, thân thiện. thấy tụi em từ Lâm Đồng ra thì tặng luôn phần khoai tây ,nc ngọt, nhất quyết ko chịu lấy thêm tiền
20230524_190901.jpg

Vợ em thì ko chịu ăn pizza nên em dẫn qua bún đậu Gia Di gần chân tháp nc.em ko chịu dc mùi mắm nên chỉ có vợ em ăn thôi. Nó bảo rằng: đây là quán bún đậu ngon nhất nó từng ăn❤️
Ăn xong ,em cần mua thêm 1 cái quần short nên em ghé Yody Đồng Hới. Bước vào thì em như lạc hết thần hồn, bao nhiu hùng tâm tráng ý bay sạch hết.chèn đét ơi! Con nhỏ nhân viên dễ thương quá trời quá đất, người đâu mà đẹp quá chừng chừng, xinh ơi là xinh. nét đẹp tươi tắn dịu dàng đúng gu em thích. Vừa bước vào nó đã nở 1 nụ cười chết người ân cần chào mời. Tính tình thấy khá ok chịu thương chịu khó vì hết hàng nó liền đội mưa đi lấy đồ cho em ở đâu đó mà về người ướt mem nhìn rất tội. Lúc đó, đầu óc em ngơ ngẩn như lạc vào 1 đám sương mờ êm ái. Cảm xúc quá mạnh mẽ ập tới, con người yếu đuối mỏng manh như em thì làm sao chịu nỗi, chân liêu xiêu đứng ko vững, lúc em sắp sửa ngã vào vòng tay của cô bé đó thì em sực nhớ tới con vợ em đang hằm hằm như cháo thịt bằm đứng cạnh bên! Em vội vàng trấn tĩnh lại, lúc này đồ em đã thử xong rồi, nếu mà giờ tính tiền đi ra thì ko dc ngắm bóng dáng xinh xinh ấy nữa thì tiếc lắm. Em bèn kêu vợ em đi thử đồ!!! Trong lúc vợ em vào phòng thay đồ, e tranh thủ nói chuyện, hỏi han rồi còn chụp vs cô bé 1 tấm hình, chuẩn bị tới đoạn add fb thì con vợ nó thử xong . Kết thúc, mua tổng cộng 5 cái quần cho em và 5 bộ đồ ( 10 món) cho vợ..... Về phòng lấy hình cô bé xem lại 1 tí rồi đi tắm.tắm xong ,cầm dth lên thì ơ kìa!!! Tấm hình đã biến mất ko 1 dấu vết gì.. hình như cái dth em bị lỗi hay sao ấy . Tối đó nhà em còn đi vòng vòng, ăn vặt, uống nc các kiểu nữa rồi mới đi ngủ. Hành trình của em dự tính ít nhất là đi Tràng An, Hà Nội rồi mới quay đầu. Thế nhưng người tính ko bằng trời tính, cuộc đời sẽ luôn có những bất ngờ mà ta ko bao giờ biết trước dc.......
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
14/8/20
85
174
33
40
Hay ghê bác, mấy chổ bác ghé toàn ngon lành, tuyến Đồng Hới đi Đà Lạt em đã phượt 2 lần rồi nhưng vẩn chưa đã.
Hình ảnh nét quá, bác chụp hình bằng máy ảnh hả.
Em chụp bằng con samsung s10e cũ mèm bác ơi
 
Hạng B1
14/8/20
85
174
33
40
Cám ơn chủ thread, e biết thêm đc nhiều quán ăn và chỗ nghỉ. bác chủ cho hỏi home stay Nhà Ba cơm Má bao tiền 1 đêm ạ?
Phòng máy quạt thì rẻ, phòng máy lạnh có đúng 1 phòng đâu đó 450k 500k gì đó. Bác phải xác định là bác vào 1 ngôi nhà của 1 xóm làng chài, nó chỉ là 1 căn phòng đơn sơ đậm chất miền quê biển , nếu bác quen ở khách sạn, resort thì sợ khó thích nghi , nên cân nhắc à nha .đồ ăn nhà nấu rất tươi và lành nhưng cách nấu nướng thì cũng đơn sơ mộc mạc như ngôi nhà đó vậy,ko quá xuất sắc nhưng ko hề dở( hải sản tươi rói, hấp nướng tại chổ thì dở làm sao dc )
Điểm cộng: biển sạch trong,không khí trong lành, không gian yên bình thư giãn, đồ ăn tươi và lành .chấm hết! À bác lên gg map tìm nhà ba camp xem thử, em chưa ở chưa biết sao nhưng e ở nhà ba cơm má đi ngang đó thấy view đẹp lắm đó
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
3/1/16
58
61
18
46
Rồi, em chỉ thắc mắc 1 điều là: chuyến đi này bác có gặp lại được người mà 21 năm trước bác đi xe đò ra QB k? Có khi nào bé làm ở Yodi đó lại “giống” với người xưa của bác hơm?
cảm ơn bác về bài viết hay, chi tiết, nhất là về QB nơi em đang sống.
 
  • Love
Reactions: Meoden007