Nhìn hình này nhớ lần đầu tiên em ăn bún chả. SG lắm món mà em bảo thủ nên chẳng bao giờ thử bún chả cả.
Rồi có lần em với thằng em em ra Hà Nội vài ngày. Sáng chạy trên đường Đội Cấn, thấy thịt nướng um khói hai bên đường thơm quá nên ghé vào ăn sáng. Đến lúc dọn ra ớ người bởi chỉ thấy tô nước mắm đầy thịt bên trong, còn bún để trong rổ nhỏ. Cứ tưởng bún thịt nướng như SG chứ. Thế là xin chủ quán cho thêm 2 cái tô. Chủ quán ớ người ra nhìn tụi em, mấy ông khách, xe ôm bênh cạnh cũng ớ ra, em nói thêm lần nữa rồi cũng tròn mắt nhìn mọi người. Hai phe nhìn nhau một hồi rồi một ông xe ôm mới à lên: "cái bát!". Mọi người vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô biên và em được đưa thêm 2 cái bát to như cái tô nhỏ để ăn kiểu bún thịt nướng SG.
Cơ mà ngon và rẻ, thịt nhiều, không như bún thịt nướng SG. Sau này ở SG nếu tiện đường thì em cũng ăn .