Pác ghé phòng công chứng số 4 ở Hoàng Việt là okey. Em vừa làm giấy ủy quyền bán 1 em INNOVA xong. Lệ phí chỉ 70K
Em làm xong lâu rồi, nhưng tức ở chỗ là mấy tay đó không chịu làm. Mà đâu có quy định nào cấm làm đâu???
Nghĩ lại nhìn bộ mặt của mấy tay đó trông tức cười lắm, đã mở phòng công chứng mà nhát "Thôi, làm cái này ớn lắm" pó tay
Last edited by a moderator:
Nếu mà Páo đưa cái giấy UQ và "thò" thêm cái đôi giày dưới chân bàn thì khác gòi .
Nhớ vụ hồi gần ba chục năm trước ở đại học ABC , khi đi thi vấn đáp ... chàng sv móc chai gụ ra để góc chân bàn thầy hỏi thi ... thi vô tư như ông sư ... đc cho điểm "qua" rùi ... chạy vô xin lại : "Thầy ơi, cho em xin lại chai gụ "mồi". Em còn phải thi đến 5 môn nữa cơ !"
Thầy : ... ???? !!!

Nhớ vụ hồi gần ba chục năm trước ở đại học ABC , khi đi thi vấn đáp ... chàng sv móc chai gụ ra để góc chân bàn thầy hỏi thi ... thi vô tư như ông sư ... đc cho điểm "qua" rùi ... chạy vô xin lại : "Thầy ơi, cho em xin lại chai gụ "mồi". Em còn phải thi đến 5 môn nữa cơ !"
Thầy : ... ???? !!!


haichien nói:thich4banh nói:Bán xe thì phải làm giấy mua bán là đúng rồi!
Páo phải nói với mấy tay công chứng viên như vầy:
"- Chào anh, anh làm giúp em giấy ủy quyền. Em cho ông ấy luôn cái xe"
"- Chào anh, anh làm giúp em giấy ủy quyền. Em mua xe mà không biết đi, giờ em nhờ ông ấy sử dụng giúp em"![]()
Làm cái này ớn lém . Hehe , k biết ớn chuyện ji chòy , xe đúng tên chủ ra uỷ quyền thì sợ chuyện gì ta ????puma.com nói:Nghĩ lại nhìn bộ mặt của mấy tay đó trông tức cười lắm, đã mở phòng công chứng mà nhát "Thôi, làm cái này ớn lắm" pó tay


