Lên CA thành Hồ ngồi trầu trực khổ sở lắm anh uiTôi đã bảo là giấy đó cấp lại thoải mái mà mấy cha Nake này cứ nghe đến việc lên công an là đã són ra quần là sao nhỉ???
Nếu sợ mất tiếp thì đem giấy đó đi làm Sao y chục bản ở phường. Chỗ nào cần thì đưa bản sao đó là đủ.
Anh chịu khó thống kê những gì lan can tới CMND và CCCD, nếu xử lý hết sạch thì đốt pha nước uống. Mà thường thì chắc chắn sẽ phát sinh tình huống phải cần tới nóVậy cái dái A4 phải giữ suốt đời à ???
Có 2 hướng nhận định:Vấn đề chính ở đây là tại sao phải có cái tờ A5 phiền phức kia, giữ nó cũng phiền, mất càng phiền hơn.
Trong khi luôn mồm nhoay nhoáy 4.0, 4.0...
4.0 ccc áh.
4.lù thì có...!
- Quá khôn ranh
- Quá đần độn
lưu trong đt và tờ giấy rách ấy đến nay vẫn giữ dc những 3 năm rồi haidza vẫn không dán vứt.đúng là cải cách là khổ ải cho mình đủ điềuVấn đề chính ở đây là tại sao phải có cái tờ A5 phiền phức kia, giữ nó cũng phiền, mất càng phiền hơn.
Trong khi luôn mồm nhoay nhoáy 4.0, 4.0...
4.0 ccc áh.
4.lù thì có...!
Mong là trường hợp 2.Có 2 hướng nhận định:
- Quá khôn ranh
- Quá đần độn
Trường hợp 1 ...thì quá nhọ cho dân đen.!
Ô....em đang dùng CMND (đến 2020 hết hạn) và CCCD (mới làm năm ngoái) mà chả có mảnh giấy xác nhận nào cả. Hồi làm CCCD ở quận, nó không đưa nên em cũng quên luôn.
Giờ cầm cả 2 lên bank đổi lại được không các anh?? Quan trọng mỗi cái bank thôi, chứ món khác thì vô tư, không thì dùng PP cũng ok.
Giờ cầm cả 2 lên bank đổi lại được không các anh?? Quan trọng mỗi cái bank thôi, chứ món khác thì vô tư, không thì dùng PP cũng ok.