Hạng B2
13/12/14
170
170
43
53
Nhiều bác hồi giờ chưa bao giờ ngồi tài xe 4b mà cứ chỉ cách de tới, de lui rồi phán vào được , không được bực cả mình
 
Hạng F
13/9/07
7.050
50.445
113
Hết lái anh ơi. Rồi lấy thẳng anh ơi. Nửa đi nửa đi.... rầm rầm rầm -> xong :3dcuoigif:
 
Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113
Mình cūng bị 1 lần, de vào bãi đỗ tầng hầm, bác bảo vệ tỏ ra pro. Cứ đứng sau ngoắc ngoắc, mình cứ lùi, thế là nghe cái rốp bên phụ. Ô thôi, kính hậu vướng cây cột, sắp rớt ra luôn.
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Tưởng tượng nếu đó mà là bức tường...:3dbuonngu:lại đạp nhầm chân ga, xe AT?
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Chỗ de/trở đầu xe là nguy hiểm nhất, em ít khi bon chen lại gần
 
Hạng B2
29/6/11
370
265
63
42
Hehe zo mấy quán cơm hay có vụ này nè. Mấy ổng cả đời ko ngồi tài. Xinhan zde thì tay toàn chỉ trên trời mình thấy chết liền.
Mấy a bảo vệ siêu thị cũng vậy. Toàn ôm đít xe... Được cái chắc làm nhiều nên cũng biết hơn.
Túm váy lại là các a né mịa qua một bên cho e nhờ. Chỉ nhờ các a canh mấy thằng đầu đất xe đang ze mà còn nhăm nhe rúc đít...
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng D
7/11/12
1.533
2.735
113
Chưa bao giờ thấy thằng nào chại xe ẩu mà ngu như thằng tài xế. Thằng hướng dẫn cũng ngu, chạy tới đậu thì cần gì phải ra hiệu chi trời.
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng D
5/1/15
1.155
1.288
113
Hochiminh
hahhahaha!
Sáng nay ở quán cafe, tay bảo vệ cũng làm như vậy, nhưng sau lưng hắn là con Camry. Mình cũng có liên tưởng tới chuyện lỡ xui ép hắn dẹp vô con Camry thì toi...