Hạng C
21/11/15
704
4.965
93
Tp.HCM
Mất hồ sơ gốc thì thành xe Nopp rồi. Giờ anh chủ kiếm người thân nào có con xe giống mềnh nhờ họ làm thêm cái cavet rồi đục số khung số sườn lại thành xe MBC rồi chạy thoai.
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Mất hồ sơ gốc thì thành xe Nopp rồi. Giờ anh chủ kiếm người thân nào có con xe giống mềnh nhờ họ làm thêm cái cavet rồi đục số khung số sườn lại thành xe MBC rồi chạy thoai.
Gì chi cực khổ qua xin anh gà bộ cà vẹt là xong
 
Hạng C
13/11/07
841
15.466
93
53
Mất hồ sơ gốc thì thành xe Nopp rồi. Giờ anh chủ kiếm người thân nào có con xe giống mềnh nhờ họ làm thêm cái cavet rồi đục số khung số sườn lại thành xe MBC rồi chạy thoai.
đục chi vậy a.
xe cỏ rẻ tiền thì gắn đại cái biển mà chạy.
gặp giao thông thì xuống đưa 200 là đi.
còn ko thì bán xác cho phẻ, khỏi xi nghĩ
 
Hạng C
7/8/12
707
9.581
93
Xe mua lại, đã ra công chứng, đã rút hồ sơ gốc (hồ sơ tự quản).
Giờ mất bộ hồ sơ này.
Thì làm sao hả các anh :(

Em trình bày rõ như sau:
1. Vợ em mua lại 1 chiếc SH mode trên quê. Đã công chứng.
2. Vợ e là người trực tiếp liên hệ để rút hồ sơ gốc ở CSGT Huyện, tuy nhiên không tận tay kiểm tra từng loại, CSGT chỉ đưa 1 bộ hồ sơ đã đóng niêm phong.
Bên ngoài có list các giấy tờ.
3. Em nhận xe và bộ hồ sơ từ quê gửi vào.
Lần thứ 1:
4. Ra CSGT đăng kí. Họ bắt phải đi đóng thuế trước bạ xong mới nhận hồ sơ.
5. Chạy qua chi cục thuế, họ đòi "Hợp đồng mua bán" - HDMB. Mà HDMB lại nằm trong bộ hồ sơ niêm phong.
6. Thế là phải liên hệ người bán, bảo họ cho xin HDMB họ đang giữ. Ok. Chờ 2 ngày chuyển phát nhanh.
Lần thứ 2:
7. Ra chi cục thuế, họ lại đòi thêm "Cà Vẹt Cắt Góc" - CVCG.
Đậu xanh. CVCG lại nằm trong hồ sơ niêm phong.
Thằng thuế và "Cò" trố mắt bảo lần đầu tiên họ thấy HDMB và CVCG bỏ trong niêm phong. :D
8. Liên hệ về CSGT ở quê, họ bảo cứ lên CA nhờ họ mở dùm. Ok man.
Chạy ngược lại CSGT nhờ họ mở "niêm phong". Chú đầu tiên lắc đầu ko giám.
1 em gái dễ thương (hàm cao hơn), xem xét (chắc là nhớ case của em).
Rồi ẻm xé dùm (có note lại là Hồ sơ của ai ).
Mấu chốt ở đây.
Em tận mắt và xác nhận:
- Cô em này chỉ xé bao niêm phong.
- Em là người tận tay móc hồ sơ ra khỏi bìa.

Nhưng, Em không đối chiếu giấy tờ bên trong với danh sách liệt kê bên ngoài. Chỉ chú ý đến CVCG và HDMB.
Lẩm bẩm, "Có Cái Củ Cải rì đâu mà bày đặt niêm với chả phong, rách việc".

7. Đóng thuế xong, quay lại, kê khai hồ sơ.
8. Em hồi nãy "xé dùm" trực tiếp kiểm tra hồ sơ.

OMG. Không có "Phiếu Xuất Xưởng", "Hóa Đơn, "Giấy nộp tiền" của người chủ cũ.
Tình ngay lí gian, em là người chịu trách nhiệm vv hồ sơ bị xé (thực ra thì ko thể trách em kia dc). Càng ko thể khẳng định trên quê họ bỏ thiếu hồ sơ.

Nhưng chắc chắn một điều: Em không làm rơi.
Hơn nữa "Phiếu Xuất Xưởng", "Hóa Đơn, "Giấy nộp tiền" có màu rất nổi bật, và là khổ lớn. Khi móc hồ sơ ra, em ko thấy những thứ này.

9. Em đang liên hệ nhờ người quen trên quê, kiểm tra lại xem có phải CSGT bỏ "thiếu" không. Em khẳng định họ cung cấp thiếu (dù ko có bằng chứng).

Buồn...
à, lần đầu tiên trong đời, đi làm hồ sơ, phải nhờ "cò" ghi dùm. :(
ủa. HDMB và CV cắt góc là 2 bên ngoài túi hs mà. thường thì 2 cái đó để bên ngoài. có bấm ghim để đi đóng thuế TB.