Đm ! Cướp ngày bây giờ đông như quân Nguyên, nghĩ ra đủ cách để cướp, đủ cách để trấn lột, cướp công khai, trắng trợn trên mọi nẻo đường, mạnh thằng nào thằng đó cướp. Đm ! Cái thằng Khuất Việt Gian gì đấy sao nó không Khuất Núi sớm đi cho dân nhờ.
Thứ nhất là trong hoàn cảnh ngàn cân, thằng đó bị đe dọa mất chức vì quá nhiều tai nạn.Em giả định bị xxx chặn khi đang lái xe mà nồng độ cồn trong hơi thở trên 80.
Trường hợp 1: Em đi con AirBlade giá 40 chai. Xxx hỏi em muốn tịch thu xe hay chung bánh mì, theo Bác, em deal giá bao nhiêu để không mất xe ?
Trường hợp 2: Em đi con Focus 1.6 giá 800 chai. Xxx đòi tịch thu, em sẽ phải đưa bao nhiêu "tấn" bánh mì ?
Cả 2 trường hợp trên, nói thật với bác là em không thể ước chừng để trả giá. Vì có giá nào đi nữa, em cũng không có khả năng mua bánh mì mà chung.
Hic... Lạy trời mong sao đề xuất...trên trời này đừng thành hiện thực. Nếu không xxx sẽ phải thuê container mời chứa hết bánh mì.
Không biết cách nào để giảm thiểu tai nạn
Đành làm bừa, hoặc làm um sùm để rung cây.
Thứ nhì là mục đích để đánh bóng tên tuổi và chuẩn bị chạy cửa để Lên Tầm Cao Mới!
Chỉ có nội bộ của chúng nó hiểu với nhau thôi!
Thứ ba, để tăng thêm việc làm cho tất cả các cấp dưới chướng để được lòng.
Ví dụ như CA, tòa án (tha hồ mà kiện tụng nhau), đấu giá, công chứng, luật sư...... Việc làm nhiều ko xuể!
Và còn rất nhiều việc không tiện nói.....!!!
Tay này hay đó bác,Post thêm Đại vệ CD nữa cho ai chưa biết "leo tường"![]()
Con buôn sẽ không bán được hàng và không đạt được mục đích khi không có người mua.
Ai cũng nói: "Làm nghiêm thì người dân không dám vi phạm". Tuy nhiên, thành phần biết sai mà vẫn vi phạm thì ít mà sai do không biết luật thì nhiều.
Dân chỉ cần biết luật và chấp hành luật là xong, người thực thi pháp luật nghiêm hay không nghiêm không còn quan trọng; phạt cao, phạt thấp chẳng cần đong đếm làm gì.
Đừng nói dân đưa "bánh mì" là do cán bộ hư mà do dân không biết luật (hoặc biết luật) và chấp nhận cái sự thỏa hiệp đó để "khỏe" cho bản thân. Mà những người như thế thì không nên có ý kiến về các vấn đề về các quy định xử phạt thì hơn.
Ai cũng nói: "Làm nghiêm thì người dân không dám vi phạm". Tuy nhiên, thành phần biết sai mà vẫn vi phạm thì ít mà sai do không biết luật thì nhiều.
Dân chỉ cần biết luật và chấp hành luật là xong, người thực thi pháp luật nghiêm hay không nghiêm không còn quan trọng; phạt cao, phạt thấp chẳng cần đong đếm làm gì.
Đừng nói dân đưa "bánh mì" là do cán bộ hư mà do dân không biết luật (hoặc biết luật) và chấp nhận cái sự thỏa hiệp đó để "khỏe" cho bản thân. Mà những người như thế thì không nên có ý kiến về các vấn đề về các quy định xử phạt thì hơn.
Chỉnh sửa cuối:
Có những cái rất mâu thuẫn:
- Khi tai nạn nhiều, thì kêu gọi xử phạt nghiêm, chửi CP, xxx này nọ...
- Khi phạt nặng, nghiêm, thì kêu gào CP, xxx con buôn....
Vậy làm sao để hài lòng tất cả? Kết luận: Các nhà làm luật hãy làm cái gì mà mình thấy đúng, cần làm thôi.
- Khi tai nạn nhiều, thì kêu gọi xử phạt nghiêm, chửi CP, xxx này nọ...
- Khi phạt nặng, nghiêm, thì kêu gào CP, xxx con buôn....
Vậy làm sao để hài lòng tất cả? Kết luận: Các nhà làm luật hãy làm cái gì mà mình thấy đúng, cần làm thôi.
Bác nào viết chuẩn quá, y như định tăng giá điện 7,5% thì đưa ra 3 mức 7.5%; 8.5% và 9.5% rồi quyết 7.5% cho dân mừng.