NắngSG nói:À quên, khoản "đầu tiên" quan trọng nhứt thì em còn giữ 4.050.000 vina đôla đây rồi, thiếu bao nhiêu mới kêu đóng góp hay sao bác HT ơi?
Ộp kỳ nào đóng tiền kỳ đó, còn tiền cũ cứ giữ kỹ chị ơi ... phòng khi trái gió trở trời
NắngSG nói:À quên, khoản "đầu tiên" quan trọng nhứt thì em còn giữ 4.050.000 vina đôla đây rồi, thiếu bao nhiêu mới kêu đóng góp hay sao bác HT ơi?
MU_CEO nói:nếu mà đi thì đi khoảng mấy ngày vậy mợ néng ?
Vất vả thế mợ! vừa đi vừa tìm hiểu cho vui đi mợ ơiNắngSG nói:Nếu đi thì thứ 7 đi CN về thôi bác, nhưng để em đi tiền trạm trước coi có chỗ cắm trại ko đã, hôm qua bạn em nói hình như hòn đảo này thuộc bộ Quốc phòng quản lý nên có thể ko cho phép các hoạt động vui chơi giải trí
MU_CEO nói:nếu mà đi thì đi khoảng mấy ngày vậy mợ néng ?
taychoitapsu nói:Thông tin cho mợ Nắng & hội FI, nếu hổng có khủng khoảng, HCMC tính di chuyển toàn bộ dân xã đảo Thạnh An lên đất liền. Hiện HCMC đã xong dự án khu neo đậu tránh trú bão. Tại đó, dự kiến làm quả Bến Tàu hoành tráng, có cái tàu bự chảng có thể chở được 4B để cho các bác hưỡn giao du qua lại giữa Vũng Tàu & Cần Giờ.
Mợ Nắng quen thổ địa dưới đó, kêu hội FI làm quả hợp tác công tư PPPs đi. Trước mắt ôm quả đảo Thiềng Liềng làm quà nghỉ dưỡng đi. Em cũng đang nghía cái xã đảo Thạnh An ni lâu rùi, nhưng đang kẹt đủ thứ nên tạm hoãn manh động.
bravia nói:rồi xong luôn, mấy ông bà đi ra đảo hé răng để lộ cho bà con biết mình hốt bà con đi thì coi chừng ăn dao đó![]()
Tưởng chuyện chi, chứ chuyện ni thì mấy ông chánh quyền nghe đồn hội Ép Ai Ô Ét xuống - mấy ổng sợ thấy mồ: (i) "Các bác đi chơi mạnh giỏi, dân có hỏi thì nói các bác đi khảo sát ô nhiễm môi trường theo đặt hàng của tụi Khoai Tây. Dân có hỏi tại sao các bác ăn nhậu linh đình, các bác nói phải nhậu cho hoành zô - chụp hình gửi cho Khoai Tây để chứng minh môi trường Khu dự trữ Sinh Quyển vưỡn thía", (ii) "Chứ các bác nói manh động dự ớn ni dự ớn nọ là chết tụi em, dân nó hổng chịu làm , một đồn mười ngồi nhà hóng giá đền bù là tụi em cấp gạo cứu đói đến xỉu".bravia nói:rồi xong luôn, mấy ông bà đi ra đảo hé răng để lộ cho bà con biết mình hốt bà con đi thì coi chừng ăn dao đó![]()
taychoitapsu nói:Tưởng chuyện chi, chứ chuyện ni thì mấy ông chánh quyền nghe đồn hội Ép Ai Ô Ét xuống - mấy ổng sợ thấy mồ: (i) "Các bác đi chơi mạnh giỏi, dân có hỏi thì nói các bác đi khảo sát ô nhiễm môi trường theo đặt hàng của tụi Khoai Tây. Dân có hỏi tại sao các bác ăn nhậu linh đình, các bác nói phải nhậu cho hoành zô - chụp hình gửi cho Khoai Tây để chứng minh môi trường Khu dự trữ Sinh Quyển vưỡn thía", (ii) "Chứ các bác nói manh động dự ớn ni dự ớn nọ là chết tụi em, dân nó hổng chịu làm , một đồn mười ngồi nhà hóng giá đền bù là tụi em cấp gạo cứu đói đến xỉu".bravia nói:rồi xong luôn, mấy ông bà đi ra đảo hé răng để lộ cho bà con biết mình hốt bà con đi thì coi chừng ăn dao đó![]()
Còn dân ứ a: (i) "dự ớn chi rứa các chú, ê tụi bây nhà còn chi đãi các chú các bác ở trên zìa không tụi bây", (ii) "à ừa, mấy chú bác coi bộ giống cán bộ trên TW zìa, chứ mấy thằng ở đây nó làm chi được nên chuyện, cách Vũng Tàu có gang tay mà cà xịch cà đuỗi", (iii) "sắp nhỏ kêu mấy đứa đến chào các chú các bác coi ...." đến đây mới hồi gay cấn - mợ Nắng chuẩn bị bao lì xì nhiều và thật nhiều zô. Chứ bimbim hay kẹo bán có mà thuê phà Bình Khánh chở sang.
Nói zui thôi, cam đoan với hội Ép Ai Ô Ét, đừng sợ "lộ hàng", vì hàng họ ở đây lộ hết rồi - do nhà dân ở Thiềng Liềng ko cần xài cửa, nhưng dây nhợ nhiều lắm - không phải ai cũng kiên nhẫn gỡ hết đâu?! Các bác "đánh dặm" thì đừng mơ.