Hạng B2
25/6/13
294
6
0
46
nhân đọc bài xxx bắn tốc độ nên em có chuyện kể :



Quá tốc độ là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Em ủng hộ bắn tốc độ.

Khi có tai nạn tội nhất là người bị gây tai nạn( đi 2b hoặc đi bộ bị tông trúng ) hoặc người liên quan ( xe tải ,xe khác bị nạn nhân té vô) . Còn đối vởi thủ phạm gây tai nạn ( nguyên nhân say rượu , phóng nhanh ....) em không chút thương xót và thông cảm (các Bác bảo em máu lạnh em cũng chịu)

Em từng bị vụ làm người tốt (em tự nhận )nhưng mang vạ , xin kể hầu các Bác:

_Mấy năm trước em chạy tải trên đường quê ( bề ngang đường có 5m) , tốc độ 40km/h. Mùa lúa miền Tây hay có xe xay lúa lưu động ( như công nông tự chế có thể xay hạt lúa ra hạt gạo ) hoạt động phục vụ bà con dọc đường . Đường hẹp nên khi thấy xe xay lúa đang đậu hoạt động em giam tốc độ từ xa ( khoảng 50m) , đá đèn nhan trái , quan sát trước sau rồi từ từ lấn trái qua xe xay lúa ( lúc này đường còn có 3m em chạy rất chậm , khoảng dưới 30km/h . ) Ngay lúc em đang qua đoạn hẹp như vậy thì có 1 thằng chạy wawe cố tình vượt em , khoảng cách từ xe em tới lề trái đường còn chưa tới 1m . Tốc độ xe wawe khá cao , sau khi vượt được em (ngay đoạn hẹp ) thì thằng wawe cán cục đá xong bay nguyên xe và người xuống lề trái đường nghe cái đùng.

Tuy tai nạn không va chạm với em , xảy ra phía trước em khoang 10m. Nhưng em thấy máu me đầm đìa nằm 1 đống ( nằm dưới ruộng ) nên em ngừng xe lại gọi cứu thương và công an ( Em người Tốt mà ) . Rất nhanh công an xã đến và bảo em chờ công an huyện đến lấy lời khai , bảo là em thấy rõ nên cần em vài lời và cái chữ kí làm chứng ....( thấy hơi phiền rồi ).

Công an huyện đến mời em lái xe về huyện rồi cùng công an đi viện coi thằng wawe , em bảo có liên quan gì em đâu , mấy anh công an bảo chỉ cần xác minh không phải va quẹt với em là em được đi (phiền thật rồi , cả xe hàng chưa giao )

Sau đó là khám hiện trường , kiểm tra hông xe em có vết va chạm hay không v.v....( xe xay lúa vừa có chuyện lủi mất , dân địa phương không chỉ ra chủ xe dù biết , còn dân gần đó thì người khai kiểu này , người cách khác ...nên công an phải làm theo nghiệp vụ )

Sau khi làm rõ em không liên quan , nhưng mấy anh công an làm công tác tư tưởng với em . Bảo em cho thằng wawe ít tiền thuốc để nó làm bãi nại ( vì nó bảo vượt em nó mới bị té, po tay ) . Em nghĩ thôi xui cho nó vài trăm cũng được , ai dè người nhà nó ăn dầy đòi 15trieu (bảo gãy chân lòi xương trị tốn tiền , rồi than nghèo than khổ , vợ trẻ con thơ bla bla bla...). Em bỏ về luôn.

Sau mấy ngày tìm cách lấy xe ra khỏi công an không được (công an bảo em có liên quan vụ tai nạn, phải chờ nạn nhân xuất viện kí xác nhận tự gây tai nạn .Po tay tiếp .

Sau 1 tuần thì thằng wawe ra viện với nạng gỗ và chân bó bột , em và xxx đến nhà làm giấy xác nhận ( xác nhận nó tự té ) . Thì nó cũng đồng ý là nó tự té , nhưng nó không chịu kí đơn (có xxx nghe nó nói luôn ). Nó bảo giờ nó khổ quá , đưa ra 1 đống hóa đơn bệnh viện hơn 20tr gì đó . sau đó xin thẳng em 50% (híc, nó khổ chứ em sướng đâu , biết vậy cho mày chết mia ở đó không dừng kêu cứu thương dùm rồi ).

Thương lượng không được em về công an huyện , được 1 chú công an già hàm thiếu tá ( ở quê tá ít lém nhe, không phải như TP ) chức đội phó làm công tác tư tưởng cho em tiếp. xxx bảo em theo luật pháp thì đúng nhưng ở đây phải xem xét theo kiểu tình người bla bla bla . Nếu em cương quyết làm theo luật thì hồ sơ công an lập dù công bằng nhưng không có thằng wawe xác nhận thì phải chờ ra tòa án xử , và xxx bảo khi đó em thắng chắc . Nhưng từ bây giờ tới lúc xử xe em bị giam đáng không ? xxx phân tích thiệt hơn v.v....và v.v... ( Em không rành luật không biết xxx nói vậy đúng không nữa ) .Sau 1 hồi nói chuyện với xxx em đồng ý cúng cô hồn nó 5 tr ( nóng quá em nói y vậy với xxx luôn ).

Và xxx mời người thân nó lên làm việc , ban đầu người nhà thằng wawe cứng lắm , nhất định đòi 15tr . Nhưng xxx đầu tiên là đe nẹt hăm dọa v.v....( chủ yếu xxx trưng bằng chứng là em không liên quan , nếu làm căng phải tốn thêm tiền án phí v.v...) Rồi sau đó xxx lại dụ ngọt người nhà thằng wawe , bảo đồng ý kí giấy xxx sẽ bỏ qua lỗi không GPLX cho nó này nọ v.v....

Kết quả của việc làm người tốt là em mất 8 ngày xe bị giam + 6 triệu bố thí

@Từ đó đến nay gặp tai nạn em tránh xa không giúp . Và em chúa ghét mấy người phóng nhanh vượt ẩu.

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Thời buổii này làm người tốt khó quá! Có người vì lòng tốt đưa người bị nạn đi bệnh viện giúp (không liên can vụ tai nạn) bị đánh chết rồi đó.

Bởi vậy cánh TX xe tải hay nói với nhau là có tai nạn là phải bỏ xe chạy ngay, trình diện sau miễn trong vòng 24h. Lúc đầu em không hiểu, cứ chửi mấy ông TX vô nhân.

Bây giờ ra đường đôi khi phải làm theo chủ nghĩa Mackeno, buồn thiệt!
 
Hạng B2
25/6/13
294
6
0
46
Sau đây em kể thêm 1 trường hợp (em chứng kiến thôi , tầm gần )

Cũng mấy năm trước , thời kì em còn khổ phải tự mình chinh chiến trên chiếc xe tải nhỏ chạy Miền Tây. Hôm đó giữa trưa em đi từ cầu Bình Điền về An Lạc , đoạn vừa qua ngã 3 xã Tân Kiên ( hình như có hãng bán xe oto ngay gần đó ) Em chạy lane giữa , trước em 5m lane ngoài sát con lươn (dải phân cách ) có chiếc sedan đời mới cùng chiều với em. Tốc độ cả em và sedan đó tầm dưới 40km/h ( mới qua ngã 3 mà, chưa có trớn ) Và em nghe tiếng xe 2b gầm rú phía sau , 3 thằng thợ hồ ( chắc vậy , thấy mặc đồ dính xi măng, không mũ bảo hiểm ) vượt xe em xong định vượt xe sedan kia luôn .... Và Rầm..Rầm..Rầm.. em thấy tận mắt nó quẹt đít sedan văng vô con lương rồi đụng đít sedan tiếp ... sau đó nằm luôn không biết chết sống ( em chừa , không dám dừng coi )

Chiếc sedan đời mới ( em thấy mới và đẹp , lúc đó chưa để ý oto con nên không biết hiệu gì ) bị bể đèn hậu bên tài , móp nhìu ngay đít nhưng tài xế coi như không biết chạy đi luôn ( chạy bình thường không nhanh lắm , chắc sợ xxx bắn ngay đoạn cầu vượt chỗ trạm 4.)

Nhìn kiếng hậu em thấy tất cả xe không ai dừng lại coi 3 thằng đó . và cũng không có quần chúng tốt nào rảnh rỗi tìm việc cả. Dù gần vòng xoay An LẠc có xxx nhưng em thấy chiếc sedan đó bình tĩnh đi qua và mất dạng .

@Như vậy các Bác thấy tài xế xe sedan đó hành sử đúng không? rõ ràng không đúng !

Nhưng , lỗi này 100% do 3 thằng kia phóng nhanh vượt ẩu gây ra . Chiếc sedan gần như là nạn nhân ( tự nhiên bị đụng ) và theo Luật Việt Nam thì xe lớn thua xe nhỏ . Chén Kiểu thua gáo dừa . Nên tài xế xe sedan thà coi như không biết bỏ đi chứ dại gì dừng lại cho nó ăn vạ . ( em chỉ xe tải cùi mà tụi nó còn muốn thịt dù em không va quẹt , đằng này xe sang tụi này chắc bắt chủ xe nuôi suốt đời luôn quá !)

Mời các Bác cho ý kiến !
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
Nói ra thì chắc bị ném đá, nhưng em vẫn giữ chính kiến của em, vì em đã bị 1 lần ăn vạ ko thành công nhờ camera hành trình.

Cả 2 trường hợp em cũng sẽ bỏ đi luôn, và nếu có tốt bụng thì gọi 115 hoặc tổng đài xin số dt công an xã, ngồi trong xe, báo tin rồi bỏ đi chứ ko đứng lại đâu.
Em đã từng bị 1 trường hợp, thấy giật đồ, đứng ra làm chứng, mất 2 ngày trên công an.
21.gif

 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.484
113
Chia buồn cùng bác chủ!
Thực ra thì luật và lệ đã "tiệt nòi" người tốt rồi bác!
Và đa số, rất rất nhiều đa số, tránh qua 1 bên! Cố nhắm mắt ngó lơ thôi!
 
Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Xin chia buon voi bac chu thot, dung ra may truong hop nay phai xuat quy bao tri duong bo ra thuong, vi duong dang di sao bong dung co cuc da? Co bac nao de xuat voi bac DLT khong?
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
litono nói:
Xin chia buon voi bac chu thot, dung ra may truong hop nay phai xuat quy bao tri duong bo ra thuong, vi duong dang di sao bong dung co cuc da? Co bac nao de xuat voi bac DLT khong?


ĐLT = Định là Thu, chứ hổng phải Định là Chi.

Bác đừng có quá mơ mộng như vậy.