Vụ này của chủ thớt em nghĩ sao không để cho ra toà luôn (vì đã biết bằng chứng ngoại phạm của mình), lỡ xui rồi ... mấy thằng ngu này gây hoạ cho người ta rồi còn ăn vạ là em ghét nhất...gặp ở nước ngoài là không có chuyện cúng cô hồn này đâu nhé, chạy ẩu bị tông chết thì ráng chịu, mà có trường hợp phải đền ngược lại cho mình nữa...nếu nó chạy ẩu gây thiệt hại cho mình..
chimanthit777 nói:Vụ này của chủ thớt em nghĩ sao không để cho ra toà luôn (vì đã biết bằng chứng ngoại phạm của mình), lỡ xui rồi ... mấy thằng ngu này gây hoạ cho người ta rồi còn ăn vạ là em ghét nhất...gặp ở nước ngoài là không có chuyện cúng cô hồn này đâu nhé, chạy ẩu bị tông chết thì ráng chịu, mà có trường hợp phải đền ngược lại cho mình nữa...nếu nó chạy ẩu gây thiệt hại cho mình..
Em tức lắm nhưng phải nhịn !
_ Tại huyện đó em không có "Đài" lo xe ra , nếu lo được xe mình thuê tài xế chạy , mình theo hầu kiện (cũng mệt nhưng bõ tức )
_Còn chơi theo kiểu Luật Pháp Công Bằng tức là cứ để đó từ từ rồi tính thì em thiệt hại nặng (xe không hoạt động mất mối làm ăn , xe để trong công an mưa nắng không ai bảo quản , bản thân cũng phải theo hầu kiện v.v...)
Gặp chuyện kiểu này rồi thì nên cân nhắc thiệt hơn, tất cả quy ra $$$, cái nào lợi thì làm thôi, trường hợp bác chủ là đã cân nhắc kỹ rồi đó
Kiện ra tòa mình thắng nhưng kết quả có được gì đâu, mất ít nhất vài tháng đi tới đi lui, thờigian đâu mà kiếm $$$ cho con bú
Giống như vụ xxx bắt sai, thấy ít thì cho qua, chi ít, nặng quá thì ráng mà chiến thôi
Kiện ra tòa mình thắng nhưng kết quả có được gì đâu, mất ít nhất vài tháng đi tới đi lui, thờigian đâu mà kiếm $$$ cho con bú
Giống như vụ xxx bắt sai, thấy ít thì cho qua, chi ít, nặng quá thì ráng mà chiến thôi
Nghe thì buồn nhưng đúng thế, cách đây khoảng 1 năm em đi Vũng tàu ăn cưới đứa cháu về lúc khoảng 10h đêm. đoàn em đi 2 xe, em đi trước, qua Long Thành thì thấy một chiếc xe máy đi ở làn ngược chiều lao thẳng về phía đầu xe em, em vừa phanh lại vừa còi ầm ĩ, gần đến đầu xe em thì nó lách sang bên trái (bên phải xe em) nhưng có lẽ do đánh lái quá nhanh nên xe trượt bánh té ngang cày trên mặt đường tóe lửa, quãng đường nó cày chắc đến 3 chục thước, lúc đó em đã định xuống xe thì chiếc đi sau em còi ầm lên rồi mở của quát: ông đi đi cứu mấy thằng khốn nạn ấy làm gì? ông có muốn suốt đêm nay ngồi ở BV rồi một tuần sau ngồi ở CA không? vừa lúc đấy qua gương chiếu hậu em thấy thằng này nó dậy được đang cố sức dựng xe máy lên, thế là em yên tâm chạy tiếp. Vừa chạy vừa run, lạy hồn nó mà lao vào đầu xe em thì thật là tai bay vạ gió. Em cảnh báo các bác đi vũng tàu về cố gắng tránh chạy đêm vì có rất nhiều Thanh niên thích chạy ngược chiều ở làn ô tô.