Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
khoaMone nói:
ra đường em thấy chết sẽ không bao giờ cứu tập vô cảm dần dần cho quen
Thấy chết rồi thì cứu gì nữa bác...bị thương thì vẫn phải gọi xe cứu thương giúp người ta nhé bác...còn nó có tới không thì là chuyện của nó...
Ah mà em thấy bác Khoa có sở thích thay avatar mỗi ngày nhỉ...kekeke....:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/11/11
347
219
43
Theo quan điểm cá nhân em...

Theo câu chuyện của bác chủ và cách tính toán được và mất khi đi kiện. Em tôn trọng ý kiến này đôi khi cũng phải cân nhắc theo kiên hay bố thí cho xong.

Nhưng ở 1 khía cạnh khác, cũng vì chữ tiền ở chỗ được hay mất của người vô can (ở đây là bác chủ) mà vẫn chấp nhận cúng cho bọn cô hồn đó nên chúng cứ thế mà làm tới, xóm chúng nghe vậy sau này có xảy ra chuyện tương tự cũng sẽ hành động vậy...báo chí cũng tiếp tục viết vậy...và người vô can vẫn chịu tai bay vạ gió kiểu đó...vô tình làm cho chúng nghĩ là đúng, và quan điểm xe lớn đền xe nhỏ sẽ vẫn tồn tại mãi.

Nếu không quan tâm tới chữ được và mất, cư xử cho ra lẽ...ai lỗi người đó chịu...bọn cô hồn đó phải chịu trách nhiệm những gì mình gây ra,...xóm nó sẽ hiểu là ko có cái luật xe lớn đền xe nhỏ tồn tại...báo chí sẽ đăng...và mọi người dần sẽ thấy hết...1 bác tài hành xử vậy...2 bác tài hành xửa vậy...3 rồi 4...thì cái luật đó sẽ không còn là gánh nặng cho các bác tài nữa....


Cũng vì cái toan tính được hay mất...mà tới bây giờ cái luật xe lớn đền xe bé vẫn còn tồn tại....và bọn cô hồn vẫn còn dày vò, ăn vạ nhiều bác tài xế khác...
 
Hạng C
26/5/12
588
4
0
TomIT nói:
nếu có camera hành trình thì sẽ có quyết định đúng đắn nhất cho mỗi lái xe
trường hợp 1 bác chủ kể, có camera cũng thua
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
em bị rồi, đi làm về khuya thấy tai nạn dạng say rượu tự té, không dám dừng lại mà nhanh nhẩu gọi điện cho cấp cứu và 113. Cuối cùng công an khu vực nơi em ở mời lên ghi lời khai xong chuyển qua công an điều tra xác minh, cũng may em là dân làm nhà nước nên anh em trong nghành cũng vui vẻ xử lý nhanh nhưng "vì thủ tục hành là chính" nên loay hoay cũng mất cả ngày trời.
 
Hạng B2
25/6/13
294
6
0
46
chimanthit777 nói:
khoaMone nói:
ra đường em thấy chết sẽ không bao giờ cứu tập vô cảm dần dần cho quen
Thấy chết rồi thì cứu gì nữa bác...bị thương thì vẫn phải gọi xe cứu thương giúp người ta nhé bác...còn nó có tới không thì là chuyện của nó...
Ah mà em thấy bác Khoa có sở thích thay avatar mỗi ngày nhỉ...kekeke....:D
duynguyen nói:
em bị rồi, đi làm về khuya thấy tai nạn dạng say rượu tự té, không dám dừng lại mà nhanh nhẩu gọi điện cho cấp cứu và 113. Cuối cùng công an khu vực nơi em ở mời lên ghi lời khai xong chuyển qua công an điều tra xác minh, cũng may em là dân làm nhà nước nên anh em trong nghành cũng vui vẻ xử lý nhanh nhưng "vì thủ tục hành là chính" nên loay hoay cũng mất cả ngày trời.





Vậy là gọi cứu thương cũng bị truy ra số điện thoại và Hành Tỏi luôn hả?
bash.gif


Nguy hiểm quá
43.gif

 
Hạng F
7/12/12
6.178
83
63
triangiang nói:
chimanthit777 nói:
khoaMone nói:
ra đường em thấy chết sẽ không bao giờ cứu tập vô cảm dần dần cho quen
Thấy chết rồi thì cứu gì nữa bác...bị thương thì vẫn phải gọi xe cứu thương giúp người ta nhé bác...còn nó có tới không thì là chuyện của nó...
Ah mà em thấy bác Khoa có sở thích thay avatar mỗi ngày nhỉ...kekeke....:D
duynguyen nói:
em bị rồi, đi làm về khuya thấy tai nạn dạng say rượu tự té, không dám dừng lại mà nhanh nhẩu gọi điện cho cấp cứu và 113. Cuối cùng công an khu vực nơi em ở mời lên ghi lời khai xong chuyển qua công an điều tra xác minh, cũng may em là dân làm nhà nước nên anh em trong nghành cũng vui vẻ xử lý nhanh nhưng "vì thủ tục hành là chính" nên loay hoay cũng mất cả ngày trời.





Vậy là gọi cứu thương cũng bị truy ra số điện thoại và Hành Tỏi luôn hả?
bash.gif


Nguy hiểm quá
43.gif
Vậy thôi, khỏi gọi luôn....
bash.gif

 
Hạng B1
3/8/13
89
8
0
ở nước ngoài người ta chỉ giúp bằng gọi điện báo cấp cứu hay CS khi thấy tai nạn, mõi người có trách nhiệm riêng không nên nhảy vô.
ở Vn gọi điện thì nên dùng SIM rác thôi.
 
Hạng B2
3/10/11
395
72
28
Các bác nghĩ sao nếu sau khi xãy ra tai nạn, "thằng" đi xe wave và gia đình của nó nói: "Do cháu không làm chủ tốc độ nên đã tự té, không liên quan gì đến anh. Cảm ơn anh đã báo! Chi phí điều trị, gia đình chúng tôi sẽ tự chịu".
 
Hạng B2
31/7/12
433
252
63
Cách đây 2 năm e cũng gặp tình huống tương tự, giờ đọc bài của bác nghĩ lại vẫn còn áy náy và đau lòng.

Buổi tối tầm 7h e đi Phan Đăng lưu hướng từ Nguyễn Văn Đậu về Chợ Bà Chiểu, qua khỏi cây xăng Petro thì từ nhiên có thằng xỉn đứng trong cây xăng rồ ga lao cái ầm vào con lươn giữa đường, lúc nó bay ra trúng 2 xe máy, trong đó có 1 chiếc 2 phụ nữ chở nhau, người ngồi sau mang bầu (chắc cũng hơn 7 tháng) rớt xuống đất, chị ta ôm bụng trông đau lắm. E lập tức dừng xe, dẫn xe của họ và dìu người phụ nữ đó vào lề đường.
Rồi hok hỉu sao e sợ (đến giờ e cũng k hiểu nổi lúc đó e sợ cái gì), tay chân run lẩy bẩy, k suy nghĩ được cái gì hết, thế rồi leo lên xe dzọt luôn, xung quanh không ai giúp chị ta cả. mỗi lần đi ngang chỗ đó e lại có cảm giác tội lỗi quá.
Còn cái thằng cô hồn kia dựng xe lên chạy mất dép k thèm ngoái lại.
Giả sử đúng như những câu chuyện trên, e chờ người nhà họ tới hoặc đưa vào bv, thì chắc tỷ lệ phải nhập viện cùng họ là 50% hoặc là lên công an lấy lời khai????
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.787
113
HCM city
Do mấy thằng công an thôi. Nếu khi biết bác chủ không liên qua thì phải cho bác chủ lấy xe và không nên làm phiền nữa. Ở đây thì ngược lại.
Ờ xứ thiên đường làm người tốt thật khó.