Tập Lái
17/6/12
41
24
8
- Trường hợp 1 của bác e đã gặp , cách đây 2 năm ở phan thiết , nhưng e gặp may mắn hơn là lúc đó gia đình bên kia cũng làm khó e lắm, được lúc đó có mấy a C.an họ hiểu và họ giải quyết êm đẹp hơn bác , chỉ tốn 2 ngày ở phan thiết lẵng xet
 
Tập Lái
14/9/12
2
1
3
Quận 3
Vậy khi làm người tốt theo em nghĩ chắc phải mở ghi âm điện thoại, đẻ trong túi để ghi âm lại lời nói làm chứng cứ ngoại phạm sau này quá

 
Hạng B1
11/9/07
67
36
18
Mình bị mấy cái vụ này mấy lần rồi, giúp rồi phải vật vờ cả ngày ở CA. Nhưng cái tính người mình nói sẽ bỏ qua, nhưng gặp thì không thể bỏ được. Ở đây mình thấy có vấn đề về cách giải quyết của chính quyền. Mỗi nơi làm một kiểu theo cảm tính và tác phong mấy chú CA thì biết rùi rất là từ..từ. Còn về nhận thức của người dân mình. cứ người nhà bị mình tai nạn thì bên kia phải có trách nhiệm cho dù đúng sai. Ở dây cần phổ biến luật và cả người làm luật cứ thượng tôn pháp luật thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
 
Hạng C
16/9/10
653
86
28
Trời ơi mấy thằng nhà quê chạy ẩu cho chết mia cho rồi! Cứu nó rồi nó nói bác đụng nó là mệt! Ở VN chưa phải làm việc tột như thế đâu! Mang hoạ vào thân! Ở đời lòng người tham lắm! Gặp nó đg nghèo như con mèo!
 
Hạng D
20/7/11
1.138
671
113
HCM
www.facebook.com
ức chế toàn tập với những kiểu ăn vạ đó. mà chẳng hiểu luât GTĐB VN quy phạm ra sao nữa. Luật là 1 đẳng, khi xử lý ra một nẻo. Chán.

Em có chứng kiến nhiều vụ như xe máy đi vào làn ôtô, cụ thể như đường Trường Chinh - Tân bình chẳng hạn. Xe máy chui vào làn giữa giành cho ôtô phóng bạt mạng rồi có sự cố xử lý không kịp tông vao xe ôtô, làm xe người ta bị hư, dù đi đúng luật nhưng ôtô vẫn bị công an giữ xe và giải quyết bồi hoàn xong mới lấy xe về. Nghĩ thật đúng là Luật củ chuối.

 
Tập Lái
5/2/13
26
0
0
Toi lại nhớ Chí Phèo có câu nói không Chí Phèo ( Tôi muốn làm người lương thiện , nhưng ai cho tôi làm người lương thiện )
 
Hạng F
13/9/07
6.537
2.783
113
otosaigon.com
Đường vắng, thấy người bị tai nạn (ko phải do mình gây ra) mà k giúp đỡ, nếu họ chết, người ko giúp đỡ có thể bị phạt tù đến 2 năm. Nhưng đưa nạn nhân vào BV mà lỡ ngta chết (dọc đường hoặc trong BV) thì người giúp đỡ có thể bị tù 13 năm (Trường hợp 1 tài xe xe lam, có đăng tải trên báo)

Chỉ mất có 6 triệu, tính ra bác chủ còn lời chán!
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.298
113
Xedaumalai nói:
Đường vắng, thấy người bị tai nạn (ko phải do mình gây ra) mà k giúp đỡ, nếu họ chết, người ko giúp đỡ có thể bị phạt tù đến 2 năm. Nhưng đưa nạn nhân vào BV mà lỡ ngta chết (dọc đường hoặc trong BV) thì người giúp đỡ có thể bị tù 13 năm (Trường hợp 1 tài xe xe lam, có đăng tải trên báo)

Chỉ mất có 6 triệu, tính ra bác chủ còn lời chán!
Em từng kể 1 lần trên này, anh trai của 1 ông anh em quen. Trong lúc nhậu ổng tức vụ đó mới kể ra.
1 lần 1 mình ông anh trai đó đi xe không về đường lộ vắng vẻ (xung quanh không có nhà dân) thấy có vài người dân tập trung bên 1 người bị tai nạn. Ổng tấp xe vào chở người tai nạn đi cấp cứu. Người đó chết. Người nhà cứ vu là ổng gây tai nạn. CA cũng bảo thế. Cuối cùng ổng bị tuyên tù. Gia đình ổng làm đủ cách mà không được. Đến khi ổng tù được hơn 2 năm thì mới nghĩ ra cách đăng báo về vụ việc đó mong có người dân nào chứng kiến thì làm chứng giúp. May mắn là có người đi đường hồi đó đọc được bài báo và đứng ra làm chứng. Ổng được ra tù (nhưng cũng không đơn giản) nhưng mất toi hơn 2 năm trong tù oan uổng vì làm người tốt !!!!