Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Nghe có vẻ bức xúc, nhưng âu cũng là cái họa phải gánh, không cách này thì cách khác, làm điều tốt sẽ được tốt các bác ah.
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Xedaumalai nói:
Đường vắng, thấy người bị tai nạn (ko phải do mình gây ra) mà k giúp đỡ, nếu họ chết, người ko giúp đỡ có thể bị phạt tù đến 2 năm. Nhưng đưa nạn nhân vào BV mà lỡ ngta chết (dọc đường hoặc trong BV) thì người giúp đỡ có thể bị tù 13 năm (Trường hợp 1 tài xe xe lam, có đăng tải trên báo)

Chỉ mất có 6 triệu, tính ra bác chủ còn lời chán!
Luật cùi bắp thiệt, đưa vào bệnh viện là ý tốt, còn chuyện chết là ngoài ý muốn vậy mà cũng tù 13 năm. Vậy chẳng khác gì luật khuyến khích người ta đừng nên giúp, vậy cũng gọi là luật. Bó tay
 
Hạng D
19/6/12
1.470
8.311
113
triangiang nói:
Em viết bài này không phải xúi mọi người vô cảm ( như em bi giờ ) .Tại bữa trước thấy trên tivi có tuyên truyền việc này ( quên đài gì rồi) . Nội dung tuyên truyền như sau :_ Một người "đóng giả" nạn nhân tai nạn giao thông nằm trên đường có máu giả xung quanh , rồi "quần chúng giả" đón xe chạy ngang nhờ chở đi bệnh viện.....Quá trình đón xe hầu hết thất bại (tài xế lắc tay , làm ngơ không dừng .v.v.....) có 1 ít xe chịu dừng lại (Vưỡn còn Người Tốt. hehe). _Những xe không dừng cứu người đều bị CSGT chặn lại ( cách khá xa hiện trường ). Và tài xế được Giáo Dục về Đạo Đức Lương Tâm Tình Người v.v.....Cánh tài xế có 1001 lý do để thanh minh việc không dừng cứu như : gấp công việc , trễ hẹn , sợ máu v.v....(Lên ti vi không lẽ tự mình nhận mình vô cảm. hehe)._Sau đó CSGT nhắc nhở tài xế sau này gặp trường hợp như vậy phải dừng cứu (Hình như còn nói có thể Phạt tội này nữa ) rồi cho xe đi . @Nếu đừng có nạn "Ăn Vạ" và cách giải quyết của CSGT theo kiểu "Tình Người" ( trường hợp của em bị ) thì em nghĩ không ai lại nhẫn tâm thấy chết không cứu cả !

mia sao xxx khong toi cuu luon di dung do ma quay phim nhac nho.... dung la dai truyen hinh
 
Hạng D
19/6/12
1.470
8.311
113
Điều 10. Tạm giữ phương tiện giao thông và người điều khiển phương tiện giao thông có liên quan
1. Tạm giữ phương tiện giao thông có liên quan:
a) Khi vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra, các phương tiện giao thông có liên quan đều phải được tạm giữ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra giải quyết (trừ các phương tiện giao thông ưu tiên theo quy định). Việc tạm giữ phương tiện giao thông phải được lập biên bản, ghi rõ tình trạng phương tiện bị tạm giữ;
b) Trường hợp vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm thì đơn vị Cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện có trách nhiệm bàn giao phương tiện bị tạm giữ cùng với hồ sơ vụ án cho đơn vị điều tra tội phạm về trật tự xã hội có thẩm quyền;
c) Trường hợp tai nạn giao thông không có dấu hiệu tội phạm thì phương tiện giao thông bị tạm giữ được xử lý như sau:
<h3>- Đối với vụ tai nạn sau khi khám nghiệm phương tiện xong, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi thì phương tiện phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện;</h3>- Các trường hợp khác việc tạm giữ phương tiện phải thực hiện theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Chú ý: Khi tạm giữ và trả phương tiện phải có quyết định và biên bản theo quy định của pháp luật.
2. Tạm giữ người điều khiển phương tiện giao thông:
- Việc tạm giữ người điều khiển phương tiện giao thông được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính hiện hành.
- Khi tạm giữ người, cần thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người bị tạm giữ.

<h2>CÁC BÁC DÙNG CÁI NÀY MÀ YÊU CẦU CSGT TRẢ PHƯƠNG TIỆN NGAY NHÁ</h2>
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Vấn đề là thời gian để CSGT khám nghiệm hiện trường và có kết luận cuối cùng là bao nhiêu ngày đó bác...
Gặp ở cùng tỉnh không sao, chứ đi xa tuốt luốt ở 1 tỉnh khác và bị giam xe mà đợi có kết quả kết luận điều tra thì "được vạ má đã sưng".
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.298
113
huy812000 nói:
Vấn đề là thời gian để CSGT khám nghiệm hiện trường và có kết luận cuối cùng là bao nhiêu ngày đó bác...
Gặp ở cùng tỉnh không sao, chứ đi xa tuốt luốt ở 1 tỉnh khác và bị giam xe mà đợi có kết quả kết luận điều tra thì "được vạ má đã sưng".
Hồi em bị tai nạn. 2 thằng chó kia phê ma túy hay sao đó nó chạy 2b ngược chiều tông 4-5 xe máy tan nát luôn. Nó lỗi 100%, các người còn lại chỉ là nạn nhân. Vậy mà CSGT giam xe tất cả gần 1,5 tháng , chờ làm bãi nại (và chung tiền cho hắn, tất cả đều phải chung. Hắn ngồi giữa phòng đông người dân và CA tuyên bố "ai cảm ơn thì cảm ơn đi ... cảm ơn bằng tiền cho dễ" không 1 chút ngại ngùng!). Lúc xong hết giấy tờ hắn mới tuyên bố chính thức thằng kia lỗi 100% !!!
M.. nó cái xứ sở này ! Xe em tan nát, vợ em gãy chân nát bét, em gãy tay ... vậy mà chung cho hắn 1tr hắn xụ mặt xuống, đưa tiếp 1tr mới tươi lên chút và cho hoàn tất bãi nại. Vậy mà tới ngày hẹn trả xe, lên lấy hắn còn cù cưa không đưa hồ sơ bảo "sếp chưa ký, đợi sếp.." . Em và mấy người kia đợi cả buổi. Cuối cùng có 1 ngường nhét tiền thì thằng xxx đó nó rút hồ sơ đưa cho đi lấy xe. Em thấy vậy chạy vào hô đại "ah, hồ sơ xe em ký rồi nè, sếp về hồi nào vậy anh .." Thế là nó tiu nghỉu đưa hồ sơ. M.. nó , đến lúc đó mà nó vẫn còn muốn ăn tiền !!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/11/11
433
139
43
37
Tp. HCM
Theo em thấy mấy thằng chạy 2 B cà chớn và bố láo như vậy, nó có té chết, máu nó có chảy thì kệ cha nó đi bác ơi, mình đi tiếp...làm người tốt kiểu này thiệt thòi quá.... với lại ở VN giấy tờ, thủ tục làm phức tạp... mệt.... :mad::mad:
 
Hạng B1
5/1/11
89
3
8
4bthang2b nói:
Chia buồn cùng bác chủ!
Thực ra thì luật và lệ đã "tiệt nòi" người tốt rồi bác!
Và đa số, rất rất nhiều đa số, tránh qua 1 bên! Cố nhắm mắt ngó lơ thôi!
Em gặp như bác chủ, em phắn thẳng cho lành bác ợ, chẳng dại gì cứu, rước họa vào thân
Việt nam luật éo gì cũng có, cả một rừng luật, nhưng sử dụng toàn luật rừng
Toàn lũ rừng rú lãnh đạo thì XH ngày càng suy đồi thôi, chẳng trách ai được.
 
Hạng B2
20/8/07
278
19
18
càng đọc thì càng buồn, hỏi sao người dân giờ vô tâm quá, vì những người đàng hoàng ít quá kiếm ko ra!
Giả sử, nếu người nhà bị tai nạn và ko ai cứu giúp vì ai cũng sợ "làm ơn mắc oán" thì xót xa lắm!
Đúng là xứ thiên đường...mạnh ai nấy sống, ai chết mặc ai...
 
Hạng B2
18/7/13
139
158
43
Vài lần gặp tai nạn, người dân chặn xe nhờ chở vào bệnh viện dùm... lương tâm cắn rứt ghê lắm, mà biết sao? bệnh viện phòng khám đầy xe cấp cứu, mình làm vậy là giành mất công việc của người khác
tongue4.gif