Một ngày như mọi ngày, đi trên con đường quen thuộc, lòng phơi phới bon bon chạy thì gặp đèn đỏ ngã tư. Thôi đành làm 1 công dân tốt, buông ga, đạp thắng và làm 1 việc chán phèo... Đếm ngược... 28..27...26...25...10 thì mọi người bắt đầu chạy ( việc này cũng bình thường vì ở ngã 4 này, mọi người tham gia giao thông có thói quen chạy trước khi đèn nhảy xanh. Có lẽ việc này tồn tại trước khi người ta cho lắp đèn tín hiệu tại ngã tư này. Cũng có thể việc đếm ngược tại ngã tư này chán hơn chỗ khác cũng nên). Lỡ làm công dân tốt rồi thì đành đếm tiếp mặc cho mọi người đã chạy trước gần hết vậy. Bỗng nhiên nghe 1 tiếng chói tay, cơ thể 67kg bị bắn về phía trước khoảng 1m ( theo thước lỗ ban thì khoảng cách này không tốt ). Nhưng có lẽ có võ ( hay hiểu theo ý nghĩa tâm linh là có ai đỡ ) mà vẫn đứng vững, chỉ hơi chới với một chút. Định thần lại thì kịp hiểu rằng chiếc sirius 100kg đã hấp dẫn 1 chiếc santafe hàng tạ. Hấp dẫn là khi mò lại cửa xe mắng cho thằng tài 1 trận ( tất nhiên là hắn chối bay chối biến rằng xyz...này nọ), túm lại là do không chạy khi đèn xanh. Dĩ nhiên là mình không chịu thua, vận công 7 phần công lực và thêm một chút nước bọt mà cãi. Hắn đuối lý khi càng có nhiều anh chị em, các bà, các cô đi chợ xúm vào hỗ trợ...haha. Hắn tức giận và có lẽ bị quê với cô gái hắn chở trên xe ( ngó qua một chút thì cô này cũng khá bảnh) nên mở cửa và bước xuống hùng hổ. Được thôi, chú thích thì anh xin chiều, chuẩn bị cho cuộc thượng đài thì...ái da, phía sau gáy bị một cú đấm thật nhẹ nhàng. Quái lạ rõ ràng trên xe chỉ có 2 người, sao bây giờ lại bị thế này. Kịp đình thần lại thì tên tài xế lợi dụng bồi thêm cú nữa nhưng không sao ( hắn cũng to đấy nhưng đánh đấm thì cứ như gãi ngứa ). Nhìn sang thì..oh my god xuất hiện thêm 2 tên đi xe máy vừa nãy chơi trò hèn hạ...đánh lén, nhìn mặt cũng râu ria lổm xổm. Thôi được giải quyết từng nhóm, lúc này thì không có thời gian phân bua gì ráo, chơi mày luôn. Nhắm 2 thằng đi xe máy mà tính sổ trước. Lúc này mọi người xúm vào rất đông và can ngăn, không thể nào chạm đến được, loay hoay một lúc thì 2 thằng đi xe máy biến mất như khi tụi nó đến, không ai hay biết gì cả. Ok kệ tụi mày, quay sang thằng tài xế thì lúc này cô gái đã bước xuống xe và bắt đầu mở loa phát thanh axbcy. Ôi trời khi nãy trông cô bảnh bấy nhiêu thì giờ đây thèm vả vào mỏ 1 phát cho giống cái đống thịt bò mấy chị em đang bán trong chợ. Tình hình là thằng tài xế có bức bình phong là cô này. Umh thôi được, định giải quyết theo kiểu mỹ mà rốt cuộc như thế này thì không ổn, dây dưa quá nhiều. Lúc này thì đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ vì người hiếu kỳ và mấy cô, mấy dì xúm lại bênh mình càng đông. Thôi bỏ, kéo chiếc sirius vào lề, hàng nhật có khác nên chẳng sao cả. Đành cho 2 đứa lên xe và tẩu trong sự hậm hực vậy. Việc tiếp theo là dò hỏi 2 thằng khi nãy nhưng hầu như không ai biết.
Ngày đầu năm làm người tốt của em như thế đấy. Và những anh em có kinh nghiệm cho em hỏi 2 tên đi xe máy có quan hệ với tên tài xế hay không? Hay là định ăn hôi, ăn theo ????
Cuối cùng là đầu năm xin kính chúc anh em trên OS cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.