Chủ đề tương tự
Hoy đi nha chị đẹp, đừng có nghe cái anh gì hôm trước lập thớt mà chơi dại nhoen ! Khi nào đèn xanh mà chị không vượt qua được thì hẵng nhường nhoen
Bữa đèn đỏ còn mười mấy giây ở ngã 3 Thành Thái, Bắc Hải em dừng đèn đỏ mà anh Madza 6 màu trắng còi tin inh ỏi xong còn hiên ngang xi nhan rùi rẽ phải vượt đèn đỏ dất tự nhiên. Chắc lỗi tại em.Tối hôm nay em lái xe về đến ngã ba thần thánh kẹt xe Quang Trung - Thống Nhất, chỗ này lúc nào cũng đông xe và kẹt xe kinh khủng nhất là giờ cao điểm. Tối hôm nay lại không có CSGT điều tiết nên xe đông, chạy loạn xạ, em đi sau 1 chiếc CR-V, sau em là 1 chiếc Fortuner. Lúc này ngay ngã ba xe ùn tắc tùm lum, 4-5 xe ô tô và cả mấy chục xe máy đi búa xua, em thấy vậy thì khi đèn xanh lên nhưng em không chạy mà tiếp tục dừng chờ vì nếu em cố tình đi thì sẽ hỗn loạn luôn (vì các xe sau cứ ùn ùn tới thì tất cả sẽ nằm yên luôn), lúc này bác đi xe Fortuner sau lưng em còi inh ỏi (kiểu bảu em đèn xanh kìa cha nội, sao không đi tiếp). Em mặc kệ vì nếu em không nhường đường thì ùn tắc bi thảm hơn, em vẫn dừng dù đèn xanh (trong khi xe máy thì cứ ào ào chen lên... Bó tay lun), em chờ thêm 1 nhịp đèn xanh nữa để cho thông thoáng tí để đi thì bác Fortuner chen lên vừa còi vừa như muốn tung đít xe em.
Thế đấy các bác, làm người tốt khó quá...
Nhiều lúc muốn như bác chủ và cũng có lần làm như bác chủ, nhưng sau đó cũng gặp tình trạng như bác chủ và chịu không nỗi
thôi thì ta đành chấp nhận....
Tình huống này cũng khó xử, nhưng anh Fot bấm còi inh ỏi thì bậy rùi !
Biết là vậy nhưng vào thế rồi vẫn phải phi vào rừng xe mà chiến thôi chứ xanh mà dừng thì điếc tai lắm. Có điều nhích vào mà không hùng hổ đè bẹp người ta rồi từ từ thoát thôi. Em bị một lần đứng giữa rừng xe bất động giữa ngã tư không nhích lên được vì bị kẹt tứ bề. Có bác còn lên quát em nữa em nói bác giỏi thì lên chạy xe em đi. K lẽ em ủi mấy xe phía trước mà đi à.
Ủa chỗ này là ngã 4 mà ta sao bác chủ kêu ngã 3, có nhầm lẫn gì chăng. Hay bác chủ nói ngã 3 thống nhất - phan văn trị, mà ngã 3 này k có đèn
1 trong 2 thèng bị loạn sắc !Bữa đèn đỏ còn mười mấy giây ở ngã 3 Thành Thái, Bắc Hải em dừng đèn đỏ mà anh Madza 6 màu trắng còi tin inh ỏi xong còn hiên ngang xi nhan rùi rẽ phải vượt đèn đỏ dất tự nhiên. Chắc lỗi tại em.
Hem thèng nào loạn sắc hết anh, đèn đỏ nên em dừng còn anh kia tin inh ỏi hem dc, ảnh lách dô trong nhập làn rẽ phải chung dới xe mái dồi, chắc xe ảnh cũng là xe máy gắn cái lôgo Madza thui.1 trong 2 thèng bị loạn sắc !