Vậy thì tôi sẽ ứng cử làm tài xế cho chị ấy để chị ấy không còn bức xúc nữa, nếu còn bức xúc thì tôi sẽ bứt nút luôn.Là chuỵ, tóc dài chấm mông, tên Trâm chắc lẹp dữ lun.
Bức nút là có bê bi đó nhen, anh nên cẩn thặn.Vậy thì tôi sẽ ứng cử làm tài xế cho chị ấy để chị ấy không còn bức xúc nữa, nếu còn bức xúc thì tôi sẽ bứt nút luôn.
Thấy cái nick tên tram_dep cái lại tặng hoa là sao hả anh?


Cài hàng.Vậy thì tôi sẽ ứng cử làm tài xế cho chị ấy để chị ấy không còn bức xúc nữa, nếu còn bức xúc thì tôi sẽ bứt nút luôn.

Cafe ko em trai. HihiThấy cái nick tên tram_dep cái lại tặng hoa là sao hả anh?![]()
Mình cũng gặp 1 tình huống tương tự, ăn cưới bên Glorious LBB về Thoại Ngọc Hầu - Ân Cơ, tới nga tư thấy đèn còn 3-4 giây, mà phía trước sắp hỗn loạn rồi, mình dừng lại nhường 1 nhịp cho giải toản bớt, bà con phía sau còi inh ỏi, lách phải lách trái nhào lên ì xèo, kết cục : loạn 1 đống, gần 1 tiếng sau mới thoát ra được cái ngã tư ấy !
Lúc kẹt bà con 2b còn gõ kiếng bảo sao ko nhường, tức mình mình gào lên, tui nhường nên giờ mới kẹt nè, tui giành thì tui về nhà trước mấy người rồi ! Ức chế ghê !
Lúc kẹt bà con 2b còn gõ kiếng bảo sao ko nhường, tức mình mình gào lên, tui nhường nên giờ mới kẹt nè, tui giành thì tui về nhà trước mấy người rồi ! Ức chế ghê !
Mình cũng gặp 1 tình huống tương tự, ăn cưới bên Glorious LBB về Thoại Ngọc Hầu - Ân Cơ, tới nga tư thấy đèn còn 3-4 giây, mà phía trước sắp hỗn loạn rồi, mình dừng lại nhường 1 nhịp cho giải toản bớt, bà con phía sau còi inh ỏi, lách phải lách trái nhào lên ì xèo, kết cục : loạn 1 đống, gần 1 tiếng sau mới thoát ra được cái ngã tư ấy !
Lúc kẹt bà con 2b còn gõ kiếng bảo sao ko nhường, tức mình mình gào lên, tui nhường nên giờ mới kẹt nè, tui giành thì tui về nhà trước mấy người rồi ! Ức chế ghê !

Đúng như thớt nói, muốn làm người tốt cũng khó. Đi thì thêm kẹt, mà dừng thì bị chửi. Mà bị hùa nhau chửi, nên thôi cứ đúng luật theo đèn mà đi cho kẹt hết khỏi bị chửi, ai có ý thức tự chửi bản thân mình thôi. Xe máy vn thì miễn bàn, hở một xíu cũng bị điền vào ngay. Riết rồi hình thành văn hoá chen lấn mất rồi. Dừng đèn đỏ mà bóp kèn inh lên đòi cho qua, cho nó qua tưởng nó quẹo phải ai dè nó chạy lên qua vạch dừng đứng trước, ta là phải nhất nhất...