28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Bữa đèn đỏ còn mười mấy giây ở ngã 3 Thành Thái, Bắc Hải em dừng đèn đỏ mà anh Madza 6 màu trắng còi tin inh ỏi xong còn hiên ngang xi nhan rùi rẽ phải vượt đèn đỏ dất tự nhiên. Chắc lỗi tại em.

Lỗi bác vì bác không đi mấy chiếc RR. Nếu đi chiếc đấy đã không bị bấm còi rồi.
 
28/5/12
695
995
93
Ngày hôm qua
Tối hôm nay em lái xe về đến ngã ba thần thánh kẹt xe Quang Trung - Thống Nhất, chỗ này lúc nào cũng đông xe và kẹt xe kinh khủng nhất là giờ cao điểm. Tối hôm nay lại không có CSGT điều tiết nên xe đông, chạy loạn xạ, em đi sau 1 chiếc CR-V, sau em là 1 chiếc Fortuner. Lúc này ngay ngã ba xe ùn tắc tùm lum, 4-5 xe ô tô và cả mấy chục xe máy đi búa xua, em thấy vậy thì khi đèn xanh lên nhưng em không chạy mà tiếp tục dừng chờ vì nếu em cố tình đi thì sẽ hỗn loạn luôn (vì các xe sau cứ ùn ùn tới thì tất cả sẽ nằm yên luôn), lúc này bác đi xe Fortuner sau lưng em còi inh ỏi (kiểu bảu em đèn xanh kìa cha nội, sao không đi tiếp). Em mặc kệ vì nếu em không nhường đường thì ùn tắc bi thảm hơn, em vẫn dừng dù đèn xanh (trong khi xe máy thì cứ ào ào chen lên... Bó tay lun), em chờ thêm 1 nhịp đèn xanh nữa để cho thông thoáng tí để đi thì bác Fortuner chen lên vừa còi vừa như muốn tung đít xe em.
Thế đấy các bác, làm người tốt khó quá...

Đèn xanh mà ngã tư chuẩn bị bị khóa thì mình cũng không chạy. Nhiều khi người ta cũng bấm còi. Nếu bấm nhiều quá, mình nhá thắng mấy cái, hạ cửa kính chỉ chỗ xe bị kẹt.

Chẳng hiểu tại sao người mình cứ hễ xuống đường là đại nhân lập tức trở thành tiểu nhân. Mình cứ đùa với bạn mình là muốn biết tính tình và mức độ giáo dục của ai, chỉ cần để ý đến cách người đấy xử sự trên đường là sẽ nhanh chóng biết liền.
 
Hạng D
23/3/15
1.268
3.917
113
Cảm ơn các bác, em đính chính tí em là Nam trung niên (lấy tên con gái đặt nick)... hehehehehe...
Thật sự trước giờ em đi xe máy nhiều và rất có ác cảm với mấy ông tài xế xe ô tô con đi theo kiểu "mặc kệ ngay đằng trước đang kẹt xe ở ngã tư, đèn xanh là tui đi" để rồi phía bên kia không thoát được (do bị xe bên này ngáng đường) thì tất cả đều kẹt; em cho rằng đây là hành vi thiếu văn hoá, thiếu đầu óc (gọi là đầu đất không quá chút nào). Đồng ý là tuân thủ đèn giao thông nhưng kiểu tuân thủ máy móc và ngu dốt như vậy thì đáng lên án; chỉ cần nhường nhịn nhau một vài phút đi (có thể bị mấy tài xế đằng sau bấm còi (hoặc thậm chí chửi rủa đi chăng nữa)) thì sẽ không bị kẹt xe trầm trọng, phía bên kia thoát được thì mừng cho họ (hoặc thậm chí mình có thể tính cách khác bằng rẻ trái hoặc rẻ phải). Biết là làm người tốt là khó, nhưng em cũng mong mọi người chúng ta hãy cố gắng vì cái chung vì cái tốt đẹp mà chúng ta ai cũng hướng đến, hãy bắt đầu từ những cái nhỏ để có được cái to lớn hơn.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.572
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Tối hôm nay em lái xe về đến ngã ba thần thánh kẹt xe Quang Trung - Thống Nhất, chỗ này lúc nào cũng đông xe và kẹt xe kinh khủng nhất là giờ cao điểm. Tối hôm nay lại không có CSGT điều tiết nên xe đông, chạy loạn xạ, em đi sau 1 chiếc CR-V, sau em là 1 chiếc Fortuner. Lúc này ngay ngã ba xe ùn tắc tùm lum, 4-5 xe ô tô và cả mấy chục xe máy đi búa xua, em thấy vậy thì khi đèn xanh lên nhưng em không chạy mà tiếp tục dừng chờ vì nếu em cố tình đi thì sẽ hỗn loạn luôn (vì các xe sau cứ ùn ùn tới thì tất cả sẽ nằm yên luôn), lúc này bác đi xe Fortuner sau lưng em còi inh ỏi (kiểu bảu em đèn xanh kìa cha nội, sao không đi tiếp). Em mặc kệ vì nếu em không nhường đường thì ùn tắc bi thảm hơn, em vẫn dừng dù đèn xanh (trong khi xe máy thì cứ ào ào chen lên... Bó tay lun), em chờ thêm 1 nhịp đèn xanh nữa để cho thông thoáng tí để đi thì bác Fortuner chen lên vừa còi vừa như muốn tung đít xe em.
Thế đấy các bác, làm người tốt khó quá...
Bạn dừng vậy là cản trở giao thông. Bạn không phải người điều tiết. Xanh là bạn phải tiến lên. Xe sau bóp còi vì nghĩ bạn bị ngủ gật chứ không phải họ xấu đâu.
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Cảm ơn các bác, em đính chính tí em là Nam trung niên (lấy tên con gái đặt nick)... hehehehehe...
Thật sự trước giờ em đi xe máy nhiều và rất có ác cảm với mấy ông tài xế xe ô tô con đi theo kiểu "mặc kệ ngay đằng trước đang kẹt xe ở ngã tư, đèn xanh là tui đi" để rồi phía bên kia không thoát được (do bị xe bên này ngáng đường) thì tất cả đều kẹt; em cho rằng đây là hành vi thiếu văn hoá, thiếu đầu óc (gọi là đầu đất không quá chút nào). Đồng ý là tuân thủ đèn giao thông nhưng kiểu tuân thủ máy móc và ngu dốt như vậy thì đáng lên án; chỉ cần nhường nhịn nhau một vài phút đi (có thể bị mấy tài xế đằng sau bấm còi (hoặc thậm chí chửi rủa đi chăng nữa)) thì sẽ không bị kẹt xe trầm trọng, phía bên kia thoát được thì mừng cho họ (hoặc thậm chí mình có thể tính cách khác bằng rẻ trái hoặc rẻ phải). Biết là làm người tốt là khó, nhưng em cũng mong mọi người chúng ta hãy cố gắng vì cái chung vì cái tốt đẹp mà chúng ta ai cũng hướng đến, hãy bắt đầu từ những cái nhỏ để có được cái to lớn hơn.
Anh sai rồi, Sơn Tùng bảo thế
 
Hạng D
23/3/15
1.268
3.917
113
Bạn dừng vậy là cản trở giao thông. Bạn không phải người điều tiết. Xanh là bạn phải tiến lên. Xe sau bóp còi vì nghĩ bạn bị ngủ gật chứ không phải họ xấu đâu.
Đành chịu tiếng "cản trở giao thông" thôi anh, chứ giờ mềnh cũng đầu đất như người khác thì không được...
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.572
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Đành chịu tiếng "cản trở giao thông" thôi anh, chứ giờ mềnh cũng đầu đất như người khác thì không được...
Mình nói với bạn là luận theo suy nghĩ của xe đi sau bạn.
Nhưng giữa chốn ba quân như vậy, giữ được bình tĩnh, phán đoán đúng tình huống để có phương án di chuyển hợp lý cho mọi người thật khó. Bạn thật can đảm!
 
24/3/10
4.354
3.903
113
Mình nói với bạn là luận theo suy nghĩ của xe đi sau bạn.
Nhưng giữa chốn ba quân như vậy, giữ được bình tĩnh, phán đoán đúng tình huống để có phương án di chuyển hợp lý cho mọi người thật khó. Bạn thật can đảm!
Ảnh khen chị Trâm nãi giờ mà chị chưa mở hàng dùm ảnh vài tấn cá đù nhen. Kkkk
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.572
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ảnh khen chị Trâm nãi giờ mà chị chưa mở hàng dùm ảnh vài tấn cá đù nhen. Kkkk
Ở đây không nói chuyện buôn bán nghe! Thách tôi tôi xả cho lại oán cmn trách nhe! Khi đó tôi sẽ nói "oán oán trách trách cái càng con cua ấy!" thì ráng chịu nha! ;)