Re:Nơi TFC Làm Quen & Chào Đón Thành Viên Mới
oh hô hô hô,
Em kết bác rồi đó ! Rất có cá tính !
@HT ơi, chuẩn bị địa điểm kìa. Vui quá !
PhD nói:Hihihihi ... lại có người "tự sướng" kìa.
OK thôi, các bác cứ chọn điểm ọp, mình dẫn các bác vô, rồi các bác dẫn mình ra nhé.![]()
oh hô hô hô,

Em kết bác rồi đó ! Rất có cá tính !

@HT ơi, chuẩn bị địa điểm kìa. Vui quá !

B
BốnMắt
Guest
Re:Nơi TFC Làm Quen & Chào Đón Thành Viên Mới
Thân chào tất cả thành viên TFC.
Đến hôm nay em mới có dịp chào hỏi một cách chính thức với tất cả các Bác Hội TFC. Từ sau hôm off với vài Bác của TFC mình cảm thấy rất thích TFC, thích cách nói chuyện, hòa đồng và rất quan tâm lẫn nhau. Mình cũng tự nhủ hết lòng có nhiều đóng góp để TFC ngày một phát triển.
Hôm qua, mình lên lại SG nhưng trên đường đi đã gặp sự cố nên không liên lạc với các Bác ở TFC. Ngay lúc chào hỏi làm quen thế này mà nói chuyện buồn thì không phải, mình chỉ mong các Bác chia sẽ. Mình bị tước giấy phép lái xe 30 ngày. Buồn không thể chịu được. Mình luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, nhưng do không chú ý thôi. Ôi cái bảng hạn chế 50km/h. Mình đi tuyến SG - ST biết bao nhiêu lần nhưng không hề thấy biển ấy (hay mới đặt cũng không biết) và thế là 77/50, vượt từ 20 đến 35km/h - đoạn Long An giáp ranh tp. HCM. Phạt 2 triệu kèm biện pháp tạm giữ giấy phép 30 ngày. Mình cứ đinh ninh là đi đúng vì chạy 77km/h thôi. Là người tham gia tuyên truyền về Luật giao thông và phải ảnh về chuyện này nhưng mình chính là người vi phạm. Xin thì được đấy, nhờ cậy cũng được nhưng mình lại sao ấy. Khi bị phạt mình cũng hiên ngang lắm, phạt thì chịu, nhưng khi về đến nhà, rồi đến cái cảnh không được lái xe 30 ngày thì không chịu được. Giờ mình không biết làm sao đây. Các Bác tứ vấn dùm, em có nên liên hệ để xin bằng lái về trước không, dẫu biết rằng làm thế là sai. Có nên không các Bác?
Thân chào tất cả thành viên TFC.
Đến hôm nay em mới có dịp chào hỏi một cách chính thức với tất cả các Bác Hội TFC. Từ sau hôm off với vài Bác của TFC mình cảm thấy rất thích TFC, thích cách nói chuyện, hòa đồng và rất quan tâm lẫn nhau. Mình cũng tự nhủ hết lòng có nhiều đóng góp để TFC ngày một phát triển.
Hôm qua, mình lên lại SG nhưng trên đường đi đã gặp sự cố nên không liên lạc với các Bác ở TFC. Ngay lúc chào hỏi làm quen thế này mà nói chuyện buồn thì không phải, mình chỉ mong các Bác chia sẽ. Mình bị tước giấy phép lái xe 30 ngày. Buồn không thể chịu được. Mình luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, nhưng do không chú ý thôi. Ôi cái bảng hạn chế 50km/h. Mình đi tuyến SG - ST biết bao nhiêu lần nhưng không hề thấy biển ấy (hay mới đặt cũng không biết) và thế là 77/50, vượt từ 20 đến 35km/h - đoạn Long An giáp ranh tp. HCM. Phạt 2 triệu kèm biện pháp tạm giữ giấy phép 30 ngày. Mình cứ đinh ninh là đi đúng vì chạy 77km/h thôi. Là người tham gia tuyên truyền về Luật giao thông và phải ảnh về chuyện này nhưng mình chính là người vi phạm. Xin thì được đấy, nhờ cậy cũng được nhưng mình lại sao ấy. Khi bị phạt mình cũng hiên ngang lắm, phạt thì chịu, nhưng khi về đến nhà, rồi đến cái cảnh không được lái xe 30 ngày thì không chịu được. Giờ mình không biết làm sao đây. Các Bác tứ vấn dùm, em có nên liên hệ để xin bằng lái về trước không, dẫu biết rằng làm thế là sai. Có nên không các Bác?
B
BốnMắt
Guest
Re:Nơi TFC Làm Quen & Chào Đón Thành Viên Mới
Viết được mấy dòng tâm sự với TFC tự nhiên thấy đở buồn hơn rồi. Hôm nào lên em sẽ cùng các các Bác
tiếp. Hôm đó vui quá nhưng say quá trời luôn. Mình luôn hy vọng có ngày nào đó được đón tiếp các Bác tại ST.
ttvo nói:wellcome 4 Mắt , xui thôi Bác .
Mừng Bác tham gia TFC máu lửa , keke![]()
hôm nào lạinhé .![]()
Viết được mấy dòng tâm sự với TFC tự nhiên thấy đở buồn hơn rồi. Hôm nào lên em sẽ cùng các các Bác

Re:Nơi TFC Làm Quen & Chào Đón Thành Viên Mới
Ây da, xin chia sẻ cùng bác cảm xúc Giấy Đăng ký kết hôn với Vợ 2 bị đem đi cầm. Em thì cảm thấy không có gì khi phải kêu gọi sự khoan hồng bằng cổng sau của mấy XXX cả. 30 ngày không "cưỡi" vợ 2 chắc em chết !
Hoặc còn một cách khác là thuê một em tài xế lái cho mình trong suốt 30 ngày ! Just for fun !
Gặp bác sau.
BốnMắt nói:Thân chào tất cả thành viên TFC.
Đến hôm nay em mới có dịp chào hỏi một cách chính thức với tất cả các Bác Hội TFC. Từ sau hôm off với vài Bác của TFC mình cảm thấy rất thích TFC, thích cách nói chuyện, hòa đồng và rất quan tâm lẫn nhau. Mình cũng tự nhủ hết lòng có nhiều đóng góp để TFC ngày một phát triển.
Hôm qua, mình lên lại SG nhưng trên đường đi đã gặp sự cố nên không liên lạc với các Bác ở TFC. Ngay lúc chào hỏi làm quen thế này mà nói chuyện buồn thì không phải, mình chỉ mong các Bác chia sẽ. Mình bị tước giấy phép lái xe 30 ngày. Buồn không thể chịu được. Mình luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, nhưng do không chú ý thôi. Ôi cái bảng hạn chế 50km/h. Mình đi tuyến SG - ST biết bao nhiêu lần nhưng không hề thấy biển ấy (hay mới đặt cũng không biết) và thế là 77/50, vượt từ 20 đến 35km/h - đoạn Long An giáp ranh tp. HCM. Phạt 2 triệu kèm biện pháp tạm giữ giấy phép 30 ngày. Mình cứ đinh ninh là đi đúng vì chạy 77km/h thôi. Là người tham gia tuyên truyền về Luật giao thông và phải ảnh về chuyện này nhưng mình chính là người vi phạm. Xin thì được đấy, nhờ cậy cũng được nhưng mình lại sao ấy. Khi bị phạt mình cũng hiên ngang lắm, phạt thì chịu, nhưng khi về đến nhà, rồi đến cái cảnh không được lái xe 30 ngày thì không chịu được. Giờ mình không biết làm sao đây. Các Bác tứ vấn dùm, em có nên liên hệ để xin bằng lái về trước không, dẫu biết rằng làm thế là sai. Có nên không các Bác?
Ây da, xin chia sẻ cùng bác cảm xúc Giấy Đăng ký kết hôn với Vợ 2 bị đem đi cầm. Em thì cảm thấy không có gì khi phải kêu gọi sự khoan hồng bằng cổng sau của mấy XXX cả. 30 ngày không "cưỡi" vợ 2 chắc em chết !
Hoặc còn một cách khác là thuê một em tài xế lái cho mình trong suốt 30 ngày ! Just for fun !
Gặp bác sau.
Re:Nơi TFC Làm Quen & Chào Đón Thành Viên Mới
Ui chao hội mình zdui quá.
Chúc mừng xe số 12 nha
keenlon nói:Wéo cằm hai vợ chồng bác Tiktak2x và Queenbee nhé ! Xe số 12 cố lên ! ha ha ha![]()
Cũng wéo cằm bác BốnMắt đã mạnh dạn tham gia hội TFC ! Hẹn gặp bác sau nhé !![]()
Máu lửa ! Máu lửa !![]()
Ui chao hội mình zdui quá.







Re:Nơi TFC Làm Quen & Chào Đón Thành Viên Mới
Chia buồn cùng bác nhé! Tuần rồi em cũng bị 1 phát tại Sóc Trăng: [link]http://www.otosaigon.com/forum/m1707713.aspx[/link]
nên cũng hiểu tình hình của bác hiện giờ.
BốnMắt nói:Thân chào tất cả thành viên TFC.
Đến hôm nay em mới có dịp chào hỏi một cách chính thức với tất cả các Bác Hội TFC. Từ sau hôm off với vài Bác của TFC mình cảm thấy rất thích TFC, thích cách nói chuyện, hòa đồng và rất quan tâm lẫn nhau. Mình cũng tự nhủ hết lòng có nhiều đóng góp để TFC ngày một phát triển.
Hôm qua, mình lên lại SG nhưng trên đường đi đã gặp sự cố nên không liên lạc với các Bác ở TFC. Ngay lúc chào hỏi làm quen thế này mà nói chuyện buồn thì không phải, mình chỉ mong các Bác chia sẽ. Mình bị tước giấy phép lái xe 30 ngày. Buồn không thể chịu được. Mình luôn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, nhưng do không chú ý thôi. Ôi cái bảng hạn chế 50km/h. Mình đi tuyến SG - ST biết bao nhiêu lần nhưng không hề thấy biển ấy (hay mới đặt cũng không biết) và thế là 77/50, vượt từ 20 đến 35km/h - đoạn Long An giáp ranh tp. HCM. Phạt 2 triệu kèm biện pháp tạm giữ giấy phép 30 ngày. Mình cứ đinh ninh là đi đúng vì chạy 77km/h thôi. Là người tham gia tuyên truyền về Luật giao thông và phải ảnh về chuyện này nhưng mình chính là người vi phạm. Xin thì được đấy, nhờ cậy cũng được nhưng mình lại sao ấy. Khi bị phạt mình cũng hiên ngang lắm, phạt thì chịu, nhưng khi về đến nhà, rồi đến cái cảnh không được lái xe 30 ngày thì không chịu được. Giờ mình không biết làm sao đây. Các Bác tứ vấn dùm, em có nên liên hệ để xin bằng lái về trước không, dẫu biết rằng làm thế là sai. Có nên không các Bác?
Chia buồn cùng bác nhé! Tuần rồi em cũng bị 1 phát tại Sóc Trăng: [link]http://www.otosaigon.com/forum/m1707713.aspx[/link]
nên cũng hiểu tình hình của bác hiện giờ.