Kính chào các bác,
Thực ra em là thành viên của OS cũng đã lâu.
Vì 2B nên cũng chỉ dám "dựa cột mà nghe" hoặc "cưỡi ngựa xem hoa" mà nước miếng chảy dài... (mong các bác 2B đừng chọi đá hộc em nha, đá dăm cho em sống với ạ...



)
Mê xe, mê bà 2, mê 4B nhiều mà "nhìn những mùa thu đi...." , "tóc đã thêm sợi bạc..." mà "ngày ấy, ngày ấy (quá) xa xôi..." lòng buồn buồn mỗi khi vào OS nhìn AE bàn luận.
Nhiều lần, nhiều lần lùng sục tìm mua xe... cho bạn bè (trên dưới 10 lần) cho người thân mà cứ như mua cho riêng mình vậy...
Có lần quyết định "có nhiêu, chơi nhiêu" gom gom đi lùng 1 em Toy Van để theo bác HCivic bên Bình Thạnh, nhưng rồi "tôi đi tìm em chứ em ở nơi đâu..."
Rồi ngày ấy sau bao năm chờ đợi cũng đã đến. em quyết định cưới 1 bà 2 cho riêng mình (sau bao năm tìm vợ cho ... người khác).
Cũng nhiều suy tính, nhiều dự định (tìm bà Âu, Mỹ, Á hay bà da đen
...) cuối cùng
em cũng khg thắng được "tâm lý bày đàn" (và giờ nghĩ lại thấy happy vì điều đó) nên đã rước 1 nàng Ỉn góa 2 đời chồng.
Tuy em cũng đã "lớn tuổi" nhưng còn khá liền lạc (chí ít cũng đến thời điểm này vì chưa có thời gian cho những chuyến trăng mật xa xa). Hình xin được up sau ạ.
Vậy là từ nay em xin được làm quen các bác, kính mong được các bác chỉ giáo.
ID của bà 2 nhà em: G 10/2007, 52Z-8202, sính lễ mất gần 23,5 Obama ~ 495 chai.
Nói chung : em rất happy.