Hạng B1
14/7/12
89
3.771
83
Nhớ hồi năm 2001, ông già cho tiền mua cái pc, thằng bạn có chỉ là nếu máy bị lỗi thì tháo ram ra dùng cục tẩy chà chân ram cho sạch rồi gắn lại. Hôm đó ngu hay sao mà dùng cục tẩy có đầu nhám loại để tẩy bút bi chà lên thế là đứt mấy đường mạch đồng nhỏ như sợi tóc, xong phin. Nhịn ăn mấy tháng trời mới mua lại dc, nhớ là ram Sd 64Mb chắc cũng gần cả chỉ vàng.
 
Hạng D
21/10/08
3.646
70.387
113
Miền Không Xác Định
Hồi trước tôi toàn ngâm nước nóng có xà phòng rồi đánh bằng bàn chải cho sạch. Tất nhiên sau đó làm khô bằng máy sấy (nhưng không nóng quá). Ơn giời là chưa bị hỏng cái mạch nào!!! :D
Đúng thế. Thợ vi tính tân trang máy là rửa board bằng xà bông :D.
Nếu chỉ cần chùi ít thì dùng bàn chải đánh răng nhúng axeton chà vô tư :D.
 
Hạng B2
28/7/14
265
2.637
93
47
Hồi học hóa có học phản ứng này
CH[sub]3[/sub]-CH[sub]2[/sub]-OH + CuO -> CH[sub]3[/sub]-CHO + Cu + H[sub]2[/sub]O
-> anh nên mua rượu gạo rửa sẽ rất tốt.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.432
113
Đúng thế. Thợ vi tính tân trang máy là rửa board bằng xà bông :D.
Nếu chỉ cần chùi ít thì dùng bàn chải đánh răng nhúng axeton chà vô tư :D.
Thời xa xưa máy in kim EPSON thường xuyên bị gián với thạch sùng chui vào ỉa nên tớ thường xuyên phải tháo bo mạch ra để rửa bằng xà phòng. :D