Hạng D
2/4/04
1.520
5.523
113
saigon, Vietnam
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

ai nói nữ thì chạy xe dở hơn nam, em vợ tui chạy còn ngon hơn... tui nữa, sau vài đợt đi Bến Tre, Tiền Giang là em nó ôm xe đi Phan Thiet, nha Trang , Đà lạt -->Saigòn vô tư luôn. nhưng lúc đầu mới tập xe em nó cũng bị thầy rủa te tua luôn.
 
Tập Lái
8/5/07
23
0
0
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Bác phantan ơi, nghe lời bác em thử chơi game nhưng vì em chưa chơi game bao giờ nên chơi cũng dở tệ.
Nhưng e nghĩ nhờ sự động viên của mọi người, sau tết em sẽ đi tập lại. trường đồng ý bảo lưu học phí cho em rùi. Hôm bữa em thấy một chị lái xe Mondeo ngay khúc lê lợi- pasteur lụa lắm, không biết có fải là 1 sis của OSFD không nhỉ.
Một ngày nào đó có thể tự lái con xe là niềm mơ ước của em.:).
Các bác biết không, lái xe còn khó hơn học tiếng Pháp nữa.[:'(] nhưng e sẽ cố
Cảm ơn gợi ý và động viên của các bác.
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

@ sis babyphat : dễ ợt hà. Còn dễ hơn lái xe gắn máy đó sis. Hay sis đến trường dạy lái xe quân khu 7 học đi. Em cho sis số DT thầy giáo em. Cứ yên tâm lên xe, có sự cố thầy đạp thắng chân dùm. Không phải lăn tăn gì đâu. Chỉ cần bình tĩnh & tập trung nhìn ... đường ...đảm bảo 4 tháng sau sis lấy = ngọt xớt.
033102luf_1_prv.gif
Cố lên
 
Tập Lái
8/5/07
23
0
0
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Vậy sis cho em luôn đi. Đa tạ, đa tạ
 
Tập Lái
19/5/07
13
0
0
53
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Trích đoạn: loxebatdatdi

Bạn nên ghé vào trường đăng kí học lại đi. Vì lái xe ko khó như bạn nghĩ đâu,nó rất dễ chỉ cần bạn bình tĩnh là dc vì có lẽ bữa đầu tiên hơi lúng túng mơi như vậy thui .Ơ Hoàng Gia co nhiều giao vien dạy tot lắm .Chúc bạn mau chóng co dc bằng nha.
 
Hạng B1
29/7/05
65
4
0
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Trích đoạn: babyphat

em có thể lái trái phải được, với điều kiện đường không có ai. Nhưng có tình huống gì xảy ra là tay chân em quíu lại, không nhớ bên nào thắng, bên nào ga.

Vài lời bác tham khảo xem sao nhé .
Chỉ là tâm lý làm bác rối lên nên mới leo lề đường , cộng ông thầy củ chuối không có chút sư phạm lại càng làm bác rối thêm và mất tinh thần .... bóp chết hy vọng cùng niềm mơ ước của bác .

Kinh nghiệm của em tự học (lần đầu trong đời nổ máy là chạy luôn ... trong hẻm):
- Lên ghế tài ngồi chơi 10 phút cho quen xe .
- Tiếp theo nổ máy nhịp nhịp ga 10 phút để mình có thể kiểm soát được bàn chân cảm nhận mức độ đạp ga . Thỉnh thoảng đạp mạnh ga 1 cái xem mình có cảm thấy sợ không ?....
- Đạp thử chân côn cho quen và xác định rằng : bất kể chuyện gì xảy ra mình có thể chủ động đạp chân côn trước sẽ an toàn , khi đó lỡ có đạp nhầm chân ga hay chân thắng còn lại cũng chẳng sao (tất nhiên chỉ khi ở bãi tập không có chướng ngại vật )
- Thư giãn và xác định tâm lý thật thoải mái như: người ta làm được mình làm được, đi học tiếng Pháp còn học được thì học lái xe chẳng là cái gì (nói học cho nó oai chứ gọi là tập lái thì đúng hơn) mà cùng lắm thì tông móp méo tí cũng chẳng sao ... khi bác thoải mái tâm lý coi nó chẳng nhằm nhò gì thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn và không bị rối .
- Vào số 2 để khởi hành (vì số 1 giật mạnh bác dễ bị giật mình ... lại rối nữa ...)

Đó là kinh nghiệm của em, sau 4 tiếng loay hoay tới lui trong hẻm + 5 tiếng de từ hèm vào nhà rồi từ nhà ra hẻm là em ra đường luôn (tất nhiên vẫn có tài xế ngồi bên cạnh cho vui và yên tâm hơn)

Theo ý kiến của em thì "TẤT CẢ DO TÂM LÝ " bác giải quyết xong khâu tâm lý em tin sẽ "lụa " ngay.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
48
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Trích đoạn: babyphat

Vậy sis cho em luôn đi. Đa tạ, đa tạ
Ngày mai ofline sẽ cho.
 
Tập Lái
27/5/07
12
0
0
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Chao Ban
Thuong thì những bạn nữ thừờng hoc lai xe lâu hơn những ban nam với lý do 2 sau :
1 nhát xe
2 Wá cần thận
 
Hạng B1
3/5/07
64
0
0
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Vợ cả em chuẩn bị đi học lái các bác ạ. Mà các bác có biết là lý do gì không?
Lý do rất đơn giản là để cho khỏi say xe. Ai đời đi xe con mà cứ phải tụt hết kính các bác ạ. Em đã phải bỏ dứa xanh, túi cafe vào mà vợ cứ vào xe là bịt mũi. Đi xe sướng nhất là đóng kín cửa, bật máy lạnh, bật nhạc to mà cứ mỗi lần đi cùng thì phải hứng chịu bụi đường. Các bác có sáng kiến gì không (nhưng đừng bảo em thay vở cả đấy nhé)
 
Tập Lái
12/7/06
19
0
0
RE: Làm sao để chị em học lái xe tốt?

Trích đoạn: safety

Vợ cả em chuẩn bị đi học lái các bác ạ. Mà các bác có biết là lý do gì không?
Lý do rất đơn giản là để cho khỏi say xe. Ai đời đi xe con mà cứ phải tụt hết kính các bác ạ. Em đã phải bỏ dứa xanh, túi cafe vào mà vợ cứ vào xe là bịt mũi. Đi xe sướng nhất là đóng kín cửa, bật máy lạnh, bật nhạc to mà cứ mỗi lần đi cùng thì phải hứng chịu bụi đường. Các bác có sáng kiến gì không (nhưng đừng bảo em thay vở cả đấy nhé)
- Thay vợ cả
- Để vợ cả ở nhà
- Đeo khẩu trang khi đi xe
- Đi xe 2 bánh
- Mua xe mui trần (ít tiền thì Jeep cũng được)
- Cho nôn xanh mặt luôn, không thèm để ý
- ...