Hạng D
14/3/10
1.215
5.375
113
Chào các bác: tối hôm qua có việc đi sớm nên 2g sáng em lái xe ra đường Huỳnh Tấn Phát Q7. thì em thấy chiếc HonDa city chạy phía trước rất chậm, mà lạng qua lạng lại, tới ngã tư HQV nio1 chạy chậm như dừng đèn đỏ ( vì lúc đó đang đèn đỏ) , nhưng sau đó nó vọt cái ào qua ngã tư , sau đó lại đi chậm lạng vô xém tí là cà con lươn luôn, và tắt hết đèn lái, em thấy lạ quá nên vượt phải và nhìn vô trong xe thì thấy 1 thanh niên đang lái, nhưng mắt nhắm lại, theo suy nghĩ của em thì bác ấy 1 là say rượu, 2 là phê thuốc hay buồn ngủ gì đó..., vì em chạy song song ló đầu ra , bóp kèn um xùm mà bác ấy ko hề phản ứng gì cả?? sau đó em chạy luôn( vì em có việc gấp).ko biết bác ấy thế nào? vậy trong trường hợp đó làm sao để ngăn chặn bác ấy lại cho tấp vô lề để ko bị TNan?
 
  • Like
Reactions: alshjno
Hạng C
19/1/14
707
458
63
47
Thật ko biết xử lý sao, nếu có thời gian thì cố cảnh báo. Ko đc thì cũng chịu thôi, tránh cho lành
 
qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
chắc phải gọi công an dẫn đường bác tài ấy về nhà quá.:3dquaytay:
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Bó tay thôi chứ biết làm sao, có thể bóp còi inh ỏi như bác đã làm
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.663
113
Qua mặt, xong rề rề chặn đầu, gọi ngay cho BH.
Thế nào cũng bị ủi đít bác ạ.

Em nghĩ là chạy vượt lên trước, kiếm chốt CA báo cáo thôi. Chứ tình trạng mô tả bác tài như vậy thì ... chặn xe ko có được:3dquaytay:
 
Hạng D
14/8/11
4.247
91.990
113
Qua mặt, xong rề rề chặn đầu, gọi ngay cho BH.

Cụ hẳn phải là ... Hoài Linh.. hay ít nhất cũng là Tấn Beo????:3dcuoiyeu: Nhà cháu xin phép cụ thêm một đoạn..... đó là ví dụ của dịch vụ Bảo hiểm hai .....phía!!!;)