Biết sao giờ?Cụ hẳn phải là ... Hoài Linh.. hay ít nhất cũng là Tấn Beo????Nhà cháu xin phép cụ thêm một đoạn..... đó là ví dụ của dịch vụ Bảo hiểm hai .....phía!!!
![]()
Tình huống đã rõ, vấn đề chủ thớt đặt ra là muốn ngăn chặn tai nạn.
- Bấm còi 2g trong phố là sai, nhưng lái xe vẫn lơ mơ.
- Chỉ còn cách ấy.
Thằng nào ngu thì chết, gây tai nạn thì đền, chứ gọi 113 còn khuya nó nghe di động nhé. Khéo cắm đầu gọi lại không kịp xử lý tình huống bất ngờ.Trường hợp này thì đến 80% là phê.... thuốc!!Theo nhà cháu thì không nên bóp còi sẽ gây nguy hiểm. Tốt nhất là tránh thật xa và sau khi đủ khoảng an toàn thì gọi ngay cho 113 báo vị trí, tình trạng để CA sử lý!!
Thằng nào ngu thì chết, gây tai nạn thì đền, chứ gọi 113 còn khuya nó nghe di động nhé. Khéo cắm đầu gọi lại không kịp xử lý tình huống bất ngờ.
Cụ là Oser đeo biển B2 mà phát biểu " thằng nào ngu thì chết" à ? Nói vậy thì cụ vào đây làm gì???? Lo mà ôm cái " khôn" của cụ mà sống một mình đi!!.
Chuyện " cắm đầu gọi lại " chắc cụ hay làm nên chỉ cụ mới nghĩ ngay ra.... nhà cháu không bao giờ vừa chạy xe vừa gọi. (Thế nên cần thật xa đủ khoảng cách an toàn để dừng lại gọi điện ). Chuyện 113 có thưa máy hay có đến hay không chưa khẳng định, người có trách nhiệm với cộng đồng thì vẫn nên làm!!
Hạn chế về đọc hiểu thì thôi chứ nói bừa ra thì chỉ chứng tỏ mình là ngu ít hay ngu nhiều!!!
Xã hội đã quá nhiều người vô tâm trước chuyện xã hội. Mình ủng hộ cách xử lý của bác...Cụ là Oser đeo biển B2 mà phát biểu " thằng nào ngu thì chết" à ? Nói vậy thì cụ vào đây làm gì???? Lo mà ôm cái " khôn" của cụ mà sống một mình đi!!.
Chuyện " cắm đầu gọi lại " chắc cụ hay làm nên chỉ cụ mới nghĩ ngay ra.... nhà cháu không bao giờ vừa chạy xe vừa gọi. (Thế nên cần thật xa đủ khoảng cách an toàn để dừng lại gọi điện ). Chuyện 113 có thưa máy hay có đến hay không chưa khẳng định, người có trách nhiệm với cộng đồng thì vẫn nên làm!!
Hạn chế về đọc hiểu thì thôi chứ nói bừa ra thì chỉ chứng tỏ mình là ngu ít hay ngu nhiều!!!
Vâng, cụ rất có trách nhiệm, rất đạo đức. Thật không hay chỉ anh hùng bàn phím? Vì em thấy nhiều người nói rất giỏi đến lúc đụng chuyện thì lòi cái bản chất thật ra, khi ấy trông rất khác.Cụ là Oser đeo biển B2 mà phát biểu " thằng nào ngu thì chết" à ? Nói vậy thì cụ vào đây làm gì???? Lo mà ôm cái " khôn" của cụ mà sống một mình đi!!.
Chuyện " cắm đầu gọi lại " chắc cụ hay làm nên chỉ cụ mới nghĩ ngay ra.... nhà cháu không bao giờ vừa chạy xe vừa gọi. (Thế nên cần thật xa đủ khoảng cách an toàn để dừng lại gọi điện ). Chuyện 113 có thưa máy hay có đến hay không chưa khẳng định, người có trách nhiệm với cộng đồng thì vẫn nên làm!!
Hạn chế về đọc hiểu thì thôi chứ nói bừa ra thì chỉ chứng tỏ mình là ngu ít hay ngu nhiều!!!
cách tốt nhất là báo CA, cũng may là 2g sáng chứ giờ cao điểm mà có thằng khùng này chắc hôm nay có Báo đăng rồi. Lần sau thể loại này Bác kg nên chạy song song vì có nguy cơ bị văng lề hoặc dẹp lép luôn.