Xe của em co dán www.otosaigon.com rõ ràng, hy vọng trên đường các bác nhìn thấy giúp đỡ em khi gặp sự cố.
Có lần đang xuống phà Cát Lái (em có Logo trên tấm che nắng kính lái hẳn hoi) thì bổng thấy 1 bác Cruze xanh dương với bodykit và mâm độ (có logo OS) đang lên ngược chiều với em nháy đèn mấy phát. Biết là bác ấy chào mình nhưng ngay lúc đó hoảng quá chẳng nhớ phải chào lại thế nào, thế là tiện tay ngay giữa mặt bác ấy mà nháy pha. Nháy xong 3 cái thì giật cả mình vì hình như đúng ra em phải bật Hazar, hì hì... chả biết bác ấy có thông cảm cho em không, áy náy từ độ ấy đến giờ chưa nguôi.
Thế theo như các bác thì những Oser mới vào diễn đàn sau này éo cần chào hỏi ah ???... Đào mộ với chả sống lại !
nhiều khi ko hiểu ý đó bácHic, hôm 2/9 đi Vũng Tàu, kẹt xe gặp 01 bác Civic có dán logo OS chạy trước, mừng wá đá đèn chào quá chừng, khi chạy song song bác ấy nhìn em như người hành tinh khác, hic.hic.hic...