Nhiều khi mấy Bác đá đèn chào nhưng người chủ trên xe lại ko nhớ là anh em Os chào, như em nè , đi thấy bác ỉn đá đèn qúa trời, ko đáp lại đến hồi xe đó qua rồi, nhìn đuôi xe thấy dán sticker Os mới chợt nhớ Anh em Os chào mình!
Các bác cứ nghĩ xem ví dụ vào một đêm nào đó đang một mình một ngựa bon bon trên đường đi tỉnh bổng dưng " bùm " xe loạn choạn vội tấp vào lề " Thôi chết bễ bánh rồi " một mình lay hoay xoay sở lục tung cả xe mà không tìm thấy cái tool để mở bánh, lúc đó mới sực nhớ là cho thằng em mượn chưa trả
Hic Hic xui thế.......... bổng dưng từ xa thấp thoáng bóng đèn của một em sedan chạy đến và dừng lại hỏi " Hi bác, bị gì thế giúp gì đươc cho bác không? có phải bác là member OS không " . Mừng quá vội hỏi lại " Đúng rồi bác mình là member OS mà sao bác biết được vậy? Bác kia trả lời " Từ xa thấy xe bác bị Pan liếc thấy cái logo www.autosaigon.com thấy quen quen tôi mới dừng xe lại chứ đêm hôm thế này "bố bảo" ai dám dừng"
Lòng vui như Tết vừa có bạn đồng hành vừa là vị cứu tinh

Lòng vui như Tết vừa có bạn đồng hành vừa là vị cứu tinh

NguyenMobile nói:Các bác cứ nghĩ xem ví dụ vào một đêm nào đó đang một mình một ngựa bon bon trên đường đi tỉnh bổng dưng " bùm " xe loạn choạn vội tấp vào lề " Thôi chết bễ bánh rồi " một mình lay hoay xoay sở lục tung cả xe mà không tìm thấy cái tool để mở bánh, lúc đó mới sực nhớ là cho thằng em mượn chưa trảHic Hic xui thế.......... bổng dưng từ xa thấp thoáng bóng đèn của một em sedan chạy đến và dừng lại hỏi " Hi bác, bị gì thế giúp gì đươc cho bác không? có phải bác là member OS không " . Mừng quá vội hỏi lại " Đúng rồi bác mình là member OS mà sao bác biết được vậy? Bác kia trả lời " Từ xa thấy xe bác bị Pan liếc thấy cái logo www.autosaigon.com thấy quen quen tôi mới dừng xe lại chứ đêm hôm thế này "bố bảo" ai dám dừng"![]()
Lòng vui như Tết vừa có bạn đồng hành vừa là vị cứu tinh![]()
Thấy otosaigon mới dừng chứ, auto khỏi dừng
Mời bác xem trả lời của em màu đỏ nhé !Federe nói:Matiz còi nói:Federe nói:Có lần em đi phan thiết gặp xe Civic cũng dán logo OS, em chạy sau đá đèn chào bác ấy liên tục, đến khi em vượt qua mặt bác ấy thì bác lại giơ ngón tay chửi em.......buồn... chắc có lẽ là xe bác ấy mượn của ae OS hay sao....
Tại sao các bác lại nghĩ là đá đèn liên tục là chào hỏi nhỉ ? Quy ước ở đâu thế ?
Iem mà bị bác chào như thế thì iem cũng chửi y chang cái bác Civic kia thôi !
Thông thường khi xe sau nhá đèn thì có các lý do sau:
1. Xin qua mặt => Chính xác !
2. Báo có công an phía trước => Sai ! Chỉ áp dụng cho xe ngược chiều ! Bác chạy sau người ta mà biết phía trước người ta có CA ??!
3. Báo xe mình có vấn đề gì đó => Chưa nghe nói vụ này !
4. Chào người quen => Cũng chưa nghe nói vụ này !
5. Chửi xe phía trước vì chạy xe có vấn đề..... => Chính xác ! Thí dụ xe trước mới vừa cúp đầu xe mình từ lane trong !
Bác nói là bác cũng sẽ làm vậy bộ khi bác ra đường toàn bị xe đàng sau đá đèn chửi không hả...... => Gặp rất nhiều thằng khùng chạy đu đít áp sát đá đèn đòi vượt khi tình hình là mọi người đang rồng rắn nối đuôi chạy cả 2 lane ! Vì vậy iem phải chửi y như bác Civic trong trường hợp của bác !![]()
Em đá đèn là chào vì trên kiếng trước cũng dán logo OS nên ae OS tinh ý thì sẽ biết ngay => Nếu ban ngày thì OK, nếu ban đêm mà thấy được cái logo của xe sau thì quả là cao thủ, iem bái phục !
Hì...trường hop cua em thì hoi khác chút .
Trươc đây xe em chua co Logo OS ( là do pac lơ làm việcc quan liêu
) lúc ấy em đang hì hục rữa xe trong khuôn viên resort Allezboo (o Mui né ) thì cung gap 1 pác trong OS nik la Doge thì phải pác í cung đang rữa xe ...em bắt chuyen lai làm quen thế la 2 anh em vùa rữa vua 8888 .
LMLS
Trươc đây xe em chua co Logo OS ( là do pac lơ làm việcc quan liêu
LMLS
Hôm trước đi từ VĩnhLong về Cần Thơ thấy một chiếc Camry 2.4 dán OS mà cái vè che mưa phía sau sắp rớt, em nhá đèn wá trời rồi sau đó tính vượt trái lên để báo cho Bác í biết, Bác í ép chẳng cho vượt. Hạ kiếng đưa tay ra hiệu Bác í cũng chẳng hiểu. Mà vượt phải thì Bác í tưởng đua nên đạp ga càng dữ. Xe em thì còi cọc không chạy lại nên thôi không vượt nữa. Chạy một hồi đến Ba Càng thì thấy cái vè của Bác í rơi lăn lóc bể nát trên đường...
Lại có hôm đang chạy phía trước lên Cầu Rạch miễu bổng thấy Fortuner phía sau nháy đèn 2-3 cái, rồi mở hazard tưng bừng làm em tưởng chắc bác nào ở OS chào mình vì lòng cầu hẹp, tốc độ cho phép 60, đâu lý gì lại xin đường giữa cầu được...Lòng mừng khấp khởi nhá lại 2 lần hazard đồng thời đưa tay làm ký hiệu chữ V cho Bác í biết là em đã nhận ra. Ai dè lát sau Bác í vượt phải (trên cầu luôn) cái vù..chẳng thèm liếc em 1 cái. Nhìn kỹ đít xe Bác í chẳng có gì liên quan đến OS member cả...
Lại có hôm đang chạy phía trước lên Cầu Rạch miễu bổng thấy Fortuner phía sau nháy đèn 2-3 cái, rồi mở hazard tưng bừng làm em tưởng chắc bác nào ở OS chào mình vì lòng cầu hẹp, tốc độ cho phép 60, đâu lý gì lại xin đường giữa cầu được...Lòng mừng khấp khởi nhá lại 2 lần hazard đồng thời đưa tay làm ký hiệu chữ V cho Bác í biết là em đã nhận ra. Ai dè lát sau Bác í vượt phải (trên cầu luôn) cái vù..chẳng thèm liếc em 1 cái. Nhìn kỹ đít xe Bác í chẳng có gì liên quan đến OS member cả...