cón tuỳ vào dư luận XH sau khi báo đăng nữa bác. nhưng bg đa số các báo kỹ mấy vụ đụng chạm này lắm,vụ này từ ngày 4/7 bg mới lên sóng thì các bác ấy cũng nghiên cứu, cắt xén biên tập chán chê, để không còn lỗ hổng nào thì mới cho đăng lên. nên lần này em nghĩ:sonsaa nói:Kỳ này không biết xxx bị đuổi khỏi ngành hay anh phóng viên ở tù đó. .. anh em os cầu nguyện phóng viên bình an vô sự đi. .. xã hội này Đúng là ngày càng giống thời tiền sử
1/ dư luận Xh dậy sóng: mấy a xxx kia bị viết tường trình, sau đó sẽ " xem xét" hình thức kỷ luật, còn thằng côn đồ kia thì " đã xác định được đối tượng và triệu tập các bên liên quan để lấy lời khai cung cố hồ sơ. Đợi dư luận tắt sóng rồi xử lí.
2/ Dư luận không tạo đc sóng: nhóm pv kia mất thi đua, lại tiếp tục công việc hằng ngày.
* Một điều khá an ủi cho bà con là từ ngay say khi bài báo đăng khúc Nguyen Huu Cảnh này sẽ không còn bóng dáng mấy a xxx lập chốt nữa.
Đúng là dân không biết phải làm gì nữa ,khổ quá .Phamgiatuong nói:tình hình ra đường bây giờ căng quá các bác nhỉ, xxx mà đi cùng với giang hồ nữa thì loạn hết cả
Bây giờ ra đường quá nguy hiểm, cướp của, giết người nhan nhãn. Nhân dân chỉ trông chờ vào lực lượng CA - là người lãnh lương của dân và lo cho dân - mà cũng không bảo vệ được nhân dân.
Lực lượng CSGT thì lo điều tiết giao thông mà công việc điều tiết giao thông thì rất hiếm hoi, nhiều khi chính vì lực lượng này cũng gây nên kẹt xe (thổi phạt đoạn QL1 gần cầu Bình Thuận đoạn chuẩn bị vào đường dẫn cao tốc). Thổi ở chổ này hay gây ra kẹt xe. Đã vậy nay còn thuê cả giang hồ để xử dân. thiết nghĩ CA TP cần chỉnh đốn lại đội ngũ CSGT. Làm sao để dân gặp CSGT còn nễ chứ như hiện nay thì lòng tin trong nhân dân đã mất hẳn đối với lực lượng này(dù vẫn có CSGT tốt). Hầu như mọi người dân khi nói đến CSGT thì đều không có thiện cảm, thận chí là thù địch.
Lực lượng CSGT thì lo điều tiết giao thông mà công việc điều tiết giao thông thì rất hiếm hoi, nhiều khi chính vì lực lượng này cũng gây nên kẹt xe (thổi phạt đoạn QL1 gần cầu Bình Thuận đoạn chuẩn bị vào đường dẫn cao tốc). Thổi ở chổ này hay gây ra kẹt xe. Đã vậy nay còn thuê cả giang hồ để xử dân. thiết nghĩ CA TP cần chỉnh đốn lại đội ngũ CSGT. Làm sao để dân gặp CSGT còn nễ chứ như hiện nay thì lòng tin trong nhân dân đã mất hẳn đối với lực lượng này(dù vẫn có CSGT tốt). Hầu như mọi người dân khi nói đến CSGT thì đều không có thiện cảm, thận chí là thù địch.
No nem be kieng xe 4b roi bo di roi sao cac bac?swear nói:Nhìn nó phang cục gạch mà sợ quá. Đi xe máy còn có cái mũ bảo hiểm, đi xe hơi chẳng lẽ cũng phải đội mũ bảo hiểm.
Chung toi se xem xet, vi pham den dau xu ly den do.nofear126 nói:cón tuỳ vào dư luận XH sau khi báo đăng nữa bác. nhưng bg đa số các báo kỹ mấy vụ đụng chạm này lắm,vụ này từ ngày 4/7 bg mới lên sóng thì các bác ấy cũng nghiên cứu, cắt xén biên tập chán chê, để không còn lỗ hổng nào thì mới cho đăng lên. nên lần này em nghĩ:sonsaa nói:Kỳ này không biết xxx bị đuổi khỏi ngành hay anh phóng viên ở tù đó. .. anh em os cầu nguyện phóng viên bình an vô sự đi. .. xã hội này Đúng là ngày càng giống thời tiền sử
1/ dư luận Xh dậy sóng: mấy a xxx kia bị viết tường trình, sau đó sẽ " xem xét" hình thức kỷ luật, còn thằng côn đồ kia thì " đã xác định được đối tượng và triệu tập các bên liên quan để lấy lời khai cung cố hồ sơ. Đợi dư luận tắt sóng rồi xử lí.
2/ Dư luận không tạo đc sóng: nhóm pv kia mất thi đua, lại tiếp tục công việc hằng ngày.
* Một điều khá an ủi cho bà con là từ ngay say khi bài báo đăng khúc Nguyen Huu Cảnh này sẽ không còn bóng dáng mấy a xxx lập chốt nữa.
Cai vi pham nay chac chi kiem diem thoi. Anh nao khong lo mat thi se noi la khong thay, khong nghe, khong biet. Anh nao lo mat tren clip thi trinh bay la dang lam nhiem vu nen khong can thiep.
Cai chot nay sau 2 tuan - 1 thang la van nhu cu thoi.
Anh phong vien dang thi phai chuan bi file ghi am
Ma nguoi bi danh neu khong co dou khieu nai thi se coi nhu la khong biet. Neu khieu nai thi cung som rut don thua.
tổ cha máy thằng này có ngày xe đụng chết hết , mịa có ngày thổi trúng container nó nổi điên ủi thẳng chết hết cả đám nhân dân ăn mừng
