Đọc lại từ đầu. 1 người vi phạm giao thông bị côn đồ đâm chết ...haivnnet nói:Nên mua 1 cái mũ BH loại xịn. Nếu có xảy uýnh lộn thì dùng nó làm vũ khí tự vệ. Sợ đếch gì chúng nó, Chúng nó chỉ dám đánh dằn mặt thôi chứ không dám làm gì hơn trước mặt CSGT đâu. Vì nếu để tình trạng xấu hơn thì chính mấy XXX đứng đó cũng sẽ bị liên đới.
Mấy thằng con trời đánh, ông già nó bị đánh, đứng nhìn. Chết đi để gia tài nó hưởng mà! Thiệt là đau cái lòng.
Chiến với bọn ve chó luôn, cùng lắm thì gây rối trật tự công cộng.
Mà phải quan sát trước, nếu đông quá thì lấy Bác ra dẫn đường cho nhanh và an toàn
Mà phải quan sát trước, nếu đông quá thì lấy Bác ra dẫn đường cho nhanh và an toàn

chi có mỗi thanhnienonline là đăng tin, các trang như dântri, tuoitre, 24h . . . chưa dám đăng . .>
Dự là sợ vãi đái quá.
Dự là sợ vãi đái quá.
Dạo này vui nhỉ, kể từ 1/7 khi mà người dân có quyền "chứng minh mình không vi phạm khi bị xử phạt hành chính" thì CSGT đã bắt đầu mang theo "chó" khi đi tuần tra

tipster_vip nói:xxx cũng sợ xhd lắm.
Em có thằng bạn là dân anh chị, cho vay. Hôm bữa chạy SH quá tốc độ, lấn tuyến, xxx thổi vào yêu cầu xuất trình giấy tờ. Bạn em đưa giấy tờ đầy đủ,
- xxx: anh làm nghề gì?
- bạn em: không làm gì hết.
xxx nhận ra bộ dạng anh chị và nói ngay "thôi anh đi đi".
Quá ngạc nhiên luôn.
Kỳ này chắc phải đi xăm bấy bá trên người để dọa xxx quá.![]()
Cái này có nhiều đấy bác...
Ngã tư Cộng hòa, Tân kỳ tân quý nhỏ xíu, e thường thấy mấy đại ka không đội nón bảo hiểm, nẹt pô ầm ầm mà xxx có dám gọi vào đâu
Hài nhất là bữa chiều hôm kia, có 2 đại ka dừng đèn đỏ trước mặt xxx (cách có 5 mét), xxx ngó lơ chỗ khác, không dám gọi....